Copa America 2011:

Argentina vỡ mộng

ANTĐ - Đúng ở thời điểm đạt phong độ tốt nhất và được nhiều sự kỳ vọng nhất, Argentina bị Uruguay đưa xuống mặt đất.

Thất bại 4-5 bằng loạt đá luân lưu 11m cũng có nghĩa Copa America 2011 đã khép lại với đội chủ nhà.

Argentina bước vào trận đấu với Uruguay với rất nhiều sự tự tin. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể duy trì màn trình diễn như trước Costa Rica trong cuộc chạm trán với Uruguay. Không những thế, đoàn quân của HLV Batista phải rượt đuổi tỷ số trước lúc bước vào loạt “đấu súng” định mệnh. Việc không tận dụng được ưu thế hơn người trong phần lớn thời gian của 90 phút thi đấu chính thức báo hiệu điềm gở cho Argentina và họ không thể tránh thất bại ở loạt đá luân lưu 11m.

 

Uruguay phá tan giấc mơ của ĐT Argentina sau trận đấu nghẹt thở ở Santa Fe 

Rõ ràng, Uruguay không giống như Costa Rica và không như những gì Batista hình dung trước đó. Dù vật lộn ở vòng đấu bảng, song đội bóng lọt vào bán kết World Cup ở Nam Phi mùa hè năm ngoái luôn cho thấy sự nguy hiểm tại các trận đấu quan trọng. Uruguay cũng rất hiểu họ phải làm gì trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà, khi phong toả rất tốt Lionel Messi. Đường chuyền của Messi để Higuain ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Argentina cũng là tình huống duy nhất hàng phòng ngự Uruguay lơi lỏng đối với Messi và ngôi sao của Barcelona không có thêm cơ hội nào đáng kể sau đó.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Batista giải thích ông mới chỉ ngồi vào chiếc ghế huấn luyện và chưa đủ thời gian để giúp Argentina hoàn tất giấc mơ tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1993. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là thất bại không thể chấp nhận với Argentina, ngay trên sân nhà. Trên thực tế, chiến thắng 3-0 vượt qua một Costa Rica chỉ là khách mời và mang đến đây đội U23 cũng là màn toả sáng duy nhất của thầy trò Batista tại Copa America, kết quả cho thấy một thất bại là điều khó tránh khỏi.

Ở trận tứ kết trước đó, đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Peru cũng có màn lật đổ ngoạn mục, đánh bại Colombia 2-0 trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Trong 90 phút thi đấu chính thức, Peru có màn trình diễn khá ấn tượng, sẵn sàng chơi đôi công với Colombia. Họ thậm chí còn kiểm soát bóng nhiều hơn. Và ở thời điểm Colombia dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, họ phải trả giá vì những đường bóng quá sắc bén của Peru.