Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:

Anh thắng giòn giã, Italia vã mồ hôi

ANTĐ - Đêm qua 7-9, trên khắp sân cỏ châu Âu đã diễn ra các trận đấu vòng loại Word Cup. Trong loạt trận mở màn này, Italia đã vất vả trước Bungaria, ngược lại Anh lại có chiến thắng dòn dã trước Moldova.
Anh thắng giòn giã, Italia vã mồ hôi ảnh 1
"Tam sư" có khởi đầu thuận lợi

Tại bảng H:
Dù mất đi sự phục vụ của hai tiền đạo chủ lực là Wayne Rooney và Andy Carroll, Tam sư vẫn có trận thắng hoành tráng 5-0 trước Moldova trong trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2014. Phút thứ 3, một cầu thủ Moldova đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và Frank Lampard không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, giúp ĐT Anh vượt lên dẫn trước.

Tấn công liên tục, nỗ lực của ĐT Anh được đền đáp ở phút 28. Từ đường kiến tạo của Glen Johnson, Frank Lampard di chuyển thông minh, đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau đó, Tam sư đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 do công của Jermaine Defoe. Trước đó phải kể tới pha chọc khe thông minh của Oxlade-Chamberlain.

Phút 72, pha phối hợp tinh tế giữa Welbeck và Walcott tạo điều kiện cho James Milner ghi bàn thắng thứ 4. Còn pha lập công cuối cùng của Sư tử Anh thuộc về Leighton Baines với cú sút đá phạt hàng rào. Giành chiến thắng 5-0, thầy trò Roy Hodgson đã có sự khởi đầu trong mơ tại vòng loại World Cup 2014.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, khi phải làm khách trước đối thủ cân sức cân tài như Montenegro, Đại bàng trắng Ba Lan đã phải trải qua 90 phút đầy khó khăn. Ba Lan là đội mở tỉ số nhờ bàn thắng trên chấm 11m của  Blaszczykowski. Thế nhưng khi hiệp 1 chưa kết thúc, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước với 2 pha lập công của Drincic và Vucinic. Sang hiệp hai, nỗ lực của Ba Lan được đền đáp với bàn thắng của Mierzejewski. 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Anh thắng giòn giã, Italia vã mồ hôi ảnh 2

Italia may mắn giành được 1 điểm

Ở bảng B:
Trên đất Bulgaria, Italia đã bất ngờ để đối thủ cầm chân với tỷ số 2-2. Thậm chí, đội quân dưới quyền HLV Cesare Prandelli còn để thủng lưới trước khi Buffon bị Manolev đánh bại ngay ở phút 30. Ngay trong hiệp 1, tiền đạo gốc Argentina, Osvaldo lập cú đúp để đưa ngưới Ý tạm vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, bàn gỡ 2-2 của Milanov trong hiệp 2 đã khiến đội bóng Thiên thanh trở thành “ông lớn” duy nhất vấp ngã trong ngày khởi đầu của chiến dịch giành vé dự World Cup 2014.

Cũng trong loạt trận diễn ra đêm qua, Armenia đã giành được 3 điểm quan trọng ngay trên sân Malta với chiến thắng 1-0 và tạm dẫn đầu bảng B. Hai đối thủ mạnh của Italia là CH Czech và Đan Mạch vẫn chưa đá trận nào. Vào ngày 11-9 tới, Italia sẽ đá trận VL World Cup 2014 thứ 2 của họ khi tiếp Malta trên sân nhà.

Tại bảng C: Sau một loạt kết quả nghèo nàn trong thời gian gần đây, cuồi cùng các CĐV tuyển Đức cũng có dịp ăn mừng chiến thắng sau khi đội bóng của họ có được khởi đầu hoàn hảo trong chiến dịch vòng loại World Cup 2012 với thắng lợi 3-0 trước Đảo Faroe.

Trong khi đó, tại trận đấu còn lại Ireland cũng có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Kazakhstan. Được đánh gia cao hơn, nhưng các học trò của HLV Trapattoni đã bất ngờ bị đối thủ vượt lên dẫn trước trong một tình huống phối hợp phòng ngự không tốt và để cho Nurdauletov bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Kazakhstan ở phút 38.

Bảng I: Phải làm khách đến Phần Lan, Pháp vẫn tràn đầy tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc và làm chủ hoàn toàn trận đấu. Sức ép của Gà trống được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Diaby phút 20 sau pha chọc khe tinh tế của Benzema. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Pháp, chưa mãn nhãn lắm nhưng cũng có thể chấp nhận được bởi đây chỉ là trận đấu thứ 2 của HLV Deschamps kể từ ngày lên nắm quyền. Trong một trận đấu khác ở bảng I, trên sân nhà Georgia đã có chiến thắng tối thiểu trước Belarus với bàn thắng của Okriashvili.

Bảng E: Thụy Sĩ, Albania và Iceland cùng có 3 điểm sau ngày ra quân. Hành quân đến sân của Slovenia, một đối thủ có lối chơi khó chịu, các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn có một màn trình diễn thuyết phục và ra về với chiến thắng 2-0.

Ở trận đấu cùng giờ, Albania đã thắng Đảo Síp với tỉ số 3-1. Sadiku, Cani và Bogdani lập công cho Albania để giúp đội bóng Đông Âu đè bẹp đối thủ. Trước đó, Đảo Síp có bàn danh dự vào cuối hiệp 1 do công của Vincent Laban.

Na Uy đã gây thất vọng khi thua 0-2 trước Iceland trên sân khách. Dù được kỳ vọng sẽ khởi đầu tốt để giành lợi thế trên con đường quay trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng, nhưng ý chí của Na Uy đã bị dập tắt khi lần lượt Arnason (phút 22) và Finnbogason (phút 81) nổ súng để giúp Iceland đánh bại đội khách.

Anh thắng giòn giã, Italia vã mồ hôi ảnh 3

Van Persie ghi bàn giúp Hà Lan có chiến thắng 

Bảng D:
"Cơn lốc màu da cam" đã có trận ra quân suôn sẻ trước đối thủ khó chơi Thổ Nhĩ Kỳ. Bàn thắng bằng đầu của Van Persie đã sớm mang lại lợi thế cho Hà Lan. Sau đó, tiền đạo trẻ Luciano Narsingh đã có pha dứt điểm tinh tế để đánh bại Tolga giúp ấn định tỷ số 2-0 cho Hà Lan, và 3 điểm đầu tiên đã thuộc về đội bóng của HLV Louis Van Gaal.

Trước trận Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc đối đầu giữa Estonia và Romania và phần thắng đã thuộc về các cầu thủ khách Romania. Gabriel Torje (phút 55) và Ciprian Marica (phút 75) là những người ghi bàn bên phía Romania để ấn định tỷ số 2-0.

Ở trận đấu còn lại, một đội chủ nhà khác là Andorra cũng thảm bại với tỉ số 0-5 trước Hungary. Như vậy sau loạt trận đầu tiên, ba đội Hà Lan, Romania và Hungary cùng có 3 điểm nhưng Hungary tạm thời xếp đầu nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Tại bảng F: Trong khi tuyển Nga trình diễn một bộ mặt tươi tắn dưới thời Capello, thì Bồ Đào Nha lại gặp không ít khó khăn dù đối thủ của họ chỉ là đội bóng nhược tiểu Luxembourg. Trong trận đấu mở màn, tuyển Nga đã không mấy khó khăn để giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Bắc Ireland trên sân nhà.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Azerbaijan và Israel bất phân thắng bại tại Baku. Đội khách Israel vượt lên dẫn trước nhờ cú sút xa trái phá của Bebars Natcho ở phút 50. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, thì 15 phút sau Israel đã phải bắt đầu lại từ đầu khi Abisov có pha dứt điểm chìn hiểm hóc để cân bằng tỉ số ở phút 65.

Trận đấu muộn nhất của bảng F là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Luxembourg và Bồ Đào Nha. Dù Luxembourg là một đối thủ yếu, nhưng đội bóng của HLV Paulo Bento bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 13. Rất may, đúng vào thời điểm khó khăn, Ronaldo lại tỏa sáng mang về bàn thắng gỡ hòa ở phút 28. Sau đó, phải đến phút 54 của hiệp 2, Postiga mới có bàn thắng đưa Bồ Đào Nha vượt lên 2-1.

Bảng G: Dù phải làm khách nhưng cả Bosnia lẫn Hy Lạp đều có được 3 điểm trọn vẹn trong lượt đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt như Liechtenstein, Bosnia đã có được chiến thắng dễ dàng và rất hoành tráng với tỷ số 8-1.

Không nằm ngoài dự đoán, Hy Lạp phải gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến Latvia. Chính đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước ở phút 42 nhờ pha lập công của Cauna trên chấm 11m. Nhưng với đẳng cấp của đội bóng từng vô địch Euro, Hy Lạp không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng gỡ hòa với bàn thắng của Spiropoulos phút 57. Đến phút 69, Gekas ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Một cặp đấu khác là Lithuania và Slovakia đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Slovakia của Skrtel và Hamsik dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để chủ nhà Lithuania sớm dẫn trước. Rất may sau đó, phút 52, Spara giúp họ có bàn thắng gỡ hòa. Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra quyết liệt với nhiều pha va chạm không đáng có. Có đến 4 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được rút ra chia đều cho mỗi đội.