Roland Garros 2011:
Andy Murray nhọc nhằn tiến bước
(ANTĐ) - Trong ngày thi đấu hôm qua 26-5, hạt giống số 4 Andy Murray đã phải rất vất vả trước Simone Bolelli để giành vé đi tiếp vào vòng đấu thứ 3.
Trước trận đấu, Murray đã tỏ rõ sự tôn trọng dành cho đối thủ khi miêu tả Bolelli là một trong những tay vợt rất khó chơi trên sân đất nện. Và nhận định của tay vợt người Anh đã đúng khi ngay ở set đấu đầu tiên, Bolelli vượt lên dẫn trước hai lần nhưng Andy Murray may mắn san hoà được cách biệt để đi đến loạt tie-break.
Cả hai tay vợt cầm chân nhau trong những điểm số đầu tiên bằng những cú bỏ nhỏ lỗi liên tiếp. Nhưng Murray dần dần vượt lên với tỷ số 4-2 trước khi bảo toàn khoảng cách và kết thúc bằng chiến thắng 7-6(3).
Tay vợt người Anh tiếp tục giữ vững lợi thế bằng việc giành break sớm ở set đấu thứ hai, trước khi để Bolelli cân bằng 2-2. Nhưng cũng tương tự ở cuộc so tài cùng Eric Prodon trước đó, Murray đã tiến lên để giành những điểm số quyết định. Anh giành thêm một break khác để kết thúc thắng lợi 6-4.
Thế trận giằng co tiếp tục được tái hiện trong set đấu thứ ba khi mà Bolelli thậm chí đã có cơ hội để giành chiến thắng với lượt cầm giao bóng khi tỉ số là 5-4. Nhưng 3 pha đánh bóng hỏng liên tiếp của anh đã giúp Murray vùng dậy san bằng tỷ số và giành thêm một break khác ở game thứ 11, trước khi giao bóng để kết thúc trận đấu thắng lợi 7-6, 6-4, 7-5.
Cũng giống như Murray, hạt giống số 1 Nadal tiếp tục trầy trật mới đánh bại được tay vợt vô danh Pablo Andujar với tỷ số 7-5, 6-3, 7-6 (4). Trong khi đó, Robin Soderling lại tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua Albert Ramos-Vinolas 6-3, 6-4, 6-4.
Trong ngày thi đấu hôm qua, người hâm mộ lại phải tiếp tục chứng kiến sự chia tay của hạt giống số 8 Jurgen Melzer. Tay vợt người Áo đã bất ngờ thất bại trước Lukas Rosol với tỷ số 7-6(4), 4-6, 6-4, 6-7(3) và 4-6.
Ở nội dung của nữ, ngoài thất bại bất ngờ của Kim Clijsters, các hạt giống hàng đầu khác đều ghi tên mình vào vòng 3.
H.M
(Tổng hợp)