Án tử hình dành cho gã bác sĩ có sở thích bệnh hoạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vasily Kulik sống một cuộc sống hai mặt. Hắn vừa là kẻ bệnh hoạn, vừa là bác sĩ được lãnh đạo bệnh viện khen ngợi. Trong 2 năm 1984 và 1985, hắn đã thực hiện 30 vụ hiếp dâm và giết hại 13 người, trong đó có nạn nhân chỉ mới được 2 tuổi rưỡi...
Kulik - kẻ sát hại 13 người (bìa trái) trong buổi thực nghiệm điều tra

Kulik - kẻ sát hại 13 người (bìa trái) trong buổi thực nghiệm điều tra

Bất chấp phụ nữ lớn tuổi hay trẻ em

Kulik sinh năm 1956 tại thành phố Irkutsk, tỉnh Irkutsk của Nga trong gia đình có bố là giáo sư, tiến sĩ sinh học, nhà văn, mẹ là nhà tâm lý học giáo dục, hiệu trưởng một trường phổ thông. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Irkutsk, Kulik trở thành bác sĩ nội khoa. Trong thời gian học, Kulik rất thích môn dược lý và biết điều chế thuốc ngủ, chất gây say từ những chế phẩm có sẵn.

Sau một thời gian công tác tại bệnh viện, Kulik xin chuyển sang làm việc tại Trạm cấp cứu y tế Novo-Leninsky của Irkutsk. Sau lần đỡ đẻ thành công trên xe cứu thương, Kulik được các lãnh đạo và người thân của sản phụ khen ngợi. Tuy đã kết hôn với nữ luật sư Marina, Kulik lại chỉ thích quan hệ “ngoài luồng” với những phụ nữ lớn tuổi và trẻ em…

Vào năm 1982, lợi dụng lúc vợ sinh con tại bệnh viện, Kulik đã giở trò đồi bại với 2 bé gái 8 tuổi và 1 bé trai. Cuối năm 1983, sau đám tang của bố, Kulik sử dụng thuốc an thần quá liều dẫn đến mất ý thức. Tuy được cứu sống, hắn thay đổi hẳn và bắt đầu giết người.

Vào tháng 3-1984, Kulik gặp lại nữ bệnh nhân cũ 72 tuổi, người từng gọi cấp cứu y tế đến nhà. Bà này đề nghị Kulik kiểm tra sức khỏe cho mình. Biết người phụ nữ đó sống một mình, hắn hẹn đến khám cho bà tại nhà. Nói dối là thuốc điều trị tăng huyết áp, Kulik tiêm cho bệnh nhân gấp đôi liều lượng thuốc hướng tâm thần do hắn tự điều chế, sau đó đã cưỡng hiếp, bóp cổ nạn nhân đến chết. Vì tuổi tác, người phụ nữ được xác định tử vong do đau tim.

Còn vào tháng 5-1984, trên đường về nhà, Kulik làm quen với bé gái 9 tuổi đi một mình, sau đó kéo nạn nhân xuống tầng hầm của tòa nhà 5 tầng trên đại lộ Ryabikov. Cô bé đã bị hắn đánh đập, cưỡng bức và bóp cổ nạn nhân đến chết. Trong khi cơ quan điều tra khẩn trương truy tìm kẻ gây ra vụ án mạng này, Kulik tiếp tục sát hại thêm nhiều phụ nữ lớn tuổi khác.

Còn vào tháng 12-1984, Kulik đã dụ dỗ được cậu bé 7 tuổi xuống tầng hầm của một ngôi nhà để “tham quan vườn bách thú dưới lòng đất”. Tại đây, hắn tiếp tục ra tay. Tuy phát hiện được dấu giày trên đùi nạn nhân, các điều tra viên vẫn không thể xác định được hung thủ.

Lộ nguyên hình khi bị bắt tại trận

Cũng vào tháng 12-1984, Kulik đã bắt cóc bé gái chỉ mới 2 tuổi rưỡi khi người bà vô tình để bé ở ngoài hiên nhà một mình. Nạn nhân đã bị hắn sát hại tại tầng hầm của ngôi nhà trên phố Kooperativny. Biết cảnh sát ráo riết truy lùng mình trên các đường phố, Kulik chuyển hướng hoạt động. Tháng 8-1985, hắn gõ cửa căn hộ trong tòa nhà cao tầng trên phố 8/3. Khi biết cô bé 9 tuổi ở nhà một mình, Kulik đã cưỡng bức và dùng dây treo cổ nạn nhân trong phòng ngủ.

Ngày 17-1-1986, Kulik tấn công một bé trai và kéo nạn nhân vào tòa nhà đang xây dựng trên phố Timiryazeva ở Irkutsk. Tuy nhiên, một nữ nhân viên của cửa hàng ăn uống gần đó phát hiện và nghi người đàn ông chính là kẻ ấu dâm mà cảnh sát đang truy tìm. Bà này cùng người đồng nghiệp lập tức chạy vào công trường xây dựng và nhìn thấy người đàn ông đang ở bên cạnh cậu bé bị bất tỉnh vì nghẹt thở. Người phụ nữ đã kêu ầm lên…

Ngay sau đó, Kulik bị 2 người đàn ông đến tiếp ứng bắt giữ và bị đưa đến đồn cảnh sát. Ban đầu, Kulik khai rằng vì là bác sĩ, hắn đã cố cứu cháu bé lúc đó bị ngất. Tuy nhiên, khi biết rằng nạn nhân đã tỉnh lại, Kulik lập tức nhận tội. Sau đó, hắn thú nhận đã thực hiện 30 vụ hiếp dâm và giết 13 người. Kulik bị kết án tử hình. Bản án đã được thi hành vào tháng 6-1989.