Ăn quả berry dại, thầy tu lạc đường trong tình trạng nude

ANTĐ - Sau khi vô tình ăn phải quả berry dại có độc, một thầy tu đã bị ảo giác và đi lang thang trong tình trạng khỏa thân.

Theo một tờ báo của Đức, một người leo núi ở thị trấn Unterwoesen, bang Bavarian gần biên giới nước Áo đã gọi cảnh sát sau khi phát hiện ra một người đàn ông đi lang thang trong rừng với tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Người leo núi báo cho cảnh sát là anh ta nhìn thấy người đàn ông này đi lảo đảo quanh những cái cây. Ông ta từ chối nhận sự giúp đỡ từ người leo núi hảo tâm. Tuy nhiên khi cảnh sát tới nơi thì ông đã bị mất phương hướng và bị nhiễm lạnh, do đó được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát xác định đây chính là một thầy tu ở thị trấn Traunstein bên cạnh. Thầy tu đi cắm trại bằng xe đạp tại khu rừng này. Sau khi vô tình ăn phải quả berry dại có độc, ông đã bị ảo giác và đã đi lang thang rồi không tìm lại được đường về lều. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao thầy tu không còn chút quần áo nào trên người.

Theo cảnh sát, vị thầy tu đã qua khỏi và không gặp vấn đề trầm trọng nào về sức khỏe. Họ cũng cho biết đã khen thưởng người đàn ông leo núi, người đã phát hiện và giúp đỡ thầy tu gặp nạn.