Âm mưu nham hiểm

(ANTĐ) - Có người vợ xinh đẹp, giỏi giang, những tưởng Richard Lyon sẽ chí thú làm ăn. Nhưng chỉ vì chút sa ngã vào lưới tình, hắn đã đánh mất tất cả.

Âm mưu nham hiểm

(ANTĐ) - Có người vợ xinh đẹp, giỏi giang, những tưởng Richard Lyon sẽ chí thú làm ăn. Nhưng chỉ vì chút sa ngã vào lưới tình, hắn đã đánh mất tất cả.

Richard Lyon
Richard Lyon

Người chồng vô trách nhiệm

Richard Lyon là anh cả trong một gia đình công nhân có 3 người con ở Mansfield, bang Connecticut, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Massachusetts năm 1979, anh quyết định làm nghiên cứu sinh tại khoa Thiết kế thuộc trường Đại học Harvard. Tại đây, anh bị cuốn hút bởi cô bạn cùng lớp xinh xắn Nancy Dillard, là con gái út trong một gia đình giàu có ở Dallas. Sau một thời gian hẹn hò, vào tháng 2-1982, họ quyết định đi đến hôn nhân và chuyển đến sinh sống tại Dallas. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến tháng 9-1990, Nancy đi tới một quyết định đau lòng: cuộc hôn nhân của cô với Richard đã chấm dứt. Trong thời gian kết hôn 8 năm, Nancy, một phụ nữ đầy tham vọng, không những đạt được thành công trong nghề địa ốc ở Dallas, mà còn đảm đương công việc gia đình với cô con gái còn nhỏ.

Trong khi đó, Richard, một người quản lý công trình xây dựng, tiêu nhiều tiền hơn anh ta kiếm được, hậu quả khiến gia đình lâm vào nguy cơ xấu về tài chính. Không chỉ vậy, vào mùa hè năm 1989, chỉ vài tháng sau khi Nancy sinh đứa con thứ hai, Richard bắt đầu cặp bồ. Anh ta thậm chí còn để mặc vợ ở nhà một mình chăm sóc con, rồi cùng nhân tình vui thú ở Rockies, New Orleans và New York. Nancy đã rất giận dữ, cô đề nghị ly dị nhưng trước những lời cầu xin của chồng, cô lại mủi lòng và tha thứ.

Đầu độc

4 tháng sau, chiếc xe Alfa Romeo của Richard bỗng dừng lại bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Presbyterian ở Dallas. Anh ta đi vào trong và yêu cầu giúp đỡ. Khi các nhân viên hộ lý tới chiếc xe thể thao, họ phát hiện Nancy cuộn mình trên ghế. Theo lời Richard, vợ anh đổ bệnh vào đầu giờ chiều hôm trước, ngày 8-1-1991 với các triệu chứng như co giật, nôn mửa và tiêu chảy. Sau khi kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ nghi Nancy mắc hội chứng sốc độc tố. Huyết áp không ổn định, khó thở, cuối cùng cô rơi vào hôn mê sâu. Khi biết tin, người thân của Nancy vội vã tới bệnh viện. Cha cô, ông Bill Dillard đã yêu cầu các bác sĩ thử nghiệm độc tố cho con gái vì ông nghi chính Richard âm mưu đầu độc vợ. Chưa đầy 1 tuần thì Nancy qua đời.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, Nancy có nồng độ arsenic trong cơ thể lớn gấp 100 lần nồng độ bình thường. Qua điều tra, cảnh sát được biết, Richard thường mua arsenic và một số hóa chất độc hại khác tại một cửa hàng cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm gần Houston. Về mối quan hệ cá nhân, người đàn ông này còn cặp bồ với một người phụ nữ tóc vàng tên là Tami Lyn Gaisford.

Kể từ khi quan hệ lén lút với Tami, Richard tiêu xài hoang phí, cho đến khi Nancy không thể chịu đựng được nữa, yêu cầu anh ta ra khỏi nhà. Richard đã tìm thuê một căn hộ khác ở ngoại ô Dallas. Nhưng rồi, cô lại yếu lòng khi cuối cùng cho phép chồng trở lại nhà vào tháng 11-1990. Kể từ khi Richard trở về, Nancy thường có triệu chứng chóng mặt, nôn mửa. Ngày 16-5-1991, vài tháng sau cái chết của Nancy, Richard Lyon đã bị bắt và bị cáo buộc giết vợ bằng cách đầu độc. Anh ta được hưởng tại ngoại với số tiền phải nộp là 50.000USD.

Phiên tòa xét xử Richard Lyon diễn ra vào tháng 12-1991. Cuối cùng, tòa tuyên phạt hắn tù chung thân và phải nộp 10.000USD tiền phạt. 2 cô con gái của cặp vợ chồng được gia đình ông bà Bill Dillard nuôi dưỡng. Sau cái chết của mẹ, họ được hưởng số tiền bảo hiểm là 500.000USD. 

Tuấn Anh

(Theo Trutv)