Ai chặn được Quỷ đỏ?

ANTĐ - ĐKVĐ MU đang băng băng về đích sau khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City khi giải ngoại hạng chỉ còn 4 vòng đấu.

Rooney tiếp tục tỏa sáng

Có vẻ như trận thua Wigan ở vòng đấu trước chỉ là tai nạn với nhà ĐKVĐ. Bước vào trận đấu này, MU đã thể hiện được sức mạnh thật sự của mình. Với lợi thế sân nhà, học trò của HLV Ferguson đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu. 
Trước sự tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, Aston Villa đã sớm mắc sai lầm. Phút thứ 6, Ashley Young bị cản phá trái phép trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rooney dễ dàng đánh lừa Given mở tỷ số trận đấu. Việc có được bàn thắng sớm khiến Quỷ đỏ lại càng thi đấu hưng phấn hơn và dồn ép đội chủ sân Villa Park.
Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút cuối của hiệp 1 MU đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 43, nhận đường căng ngang của Evra, Welbeck băng vào đệm bóng khá dễ dàng tung lưới đội khách. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà vẫn là người nắm giữ thế trận.
Bị dẫn trước tới 2 bàn, tinh thần của các cầu thủ Aston Villa giảm sút trông thấy, mãi tới phút 67 họ mới có được tình huống nguy hiểm kết thúc với cú đánh đầu hiểm của Heskey khiến De Gea phải tung người phá bóng. 
Thi đấu nhàn nhã, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công của Rooney ở phút 74. Từ đường chuyền của Valencia, số 10 của Quỷ đỏ thoải mái tung cú sút không mạnh nhưng khẽ chạm vào hậu vệ Aston Villa rồi đổi hướng khiến Given chỉ còn biết nhìn mành lưới của mình rung lên.
Cơn ác mộng của hàng thủ Aston Villa chưa dừng lại tại đây. Phút 90, sau pha phối hợp một chạm cực đỉnh với Evans, tiền vệ người Bồ Đào Nha- Luis Nani đã nâng tỷ số lên 4-0 sau một cú dứt điểm tinh tế. Giành chiến thắng đậm đà trước Aston Villa, có vẻ như ngôi vô địch Premier League lần thứ 20 đang đến rất gần với đoàn quân của HLV Ferguson.