- [ẢNH] Ronaldo cáu tiết vì bị fan cuồng phá ngang khi đang chuẩn bị ghi bàn
- Liverpool thua lãng xẹt vì sai lầm tồi tệ, Bale thăng hoa, Real lại vô địch Champions League
Ở trận chung kết Champions League vào rạng sáng nay (27-5), Mohamed Salah đã phải rời sân trong nước mắt với một bên vai đau đớn, sau khi bị Sergio Ramos khóa tay và ngã xuống.
Tình huống dẫn tới chấn thương của Salah:
Theo báo chí Anh, Salah được các bác sĩ chẩn đoán là bị trật khớp vai. Anh sẽ tới bệnh viện để chụp X-quang và nếu bị phát hiện gãy xương, Salah có thể sẽ phải nghỉ thi đấu rất lâu, từ 3-12 tuần, tùy mức độ nghiêm trọng.
Phát biểu sau trận, HLV Jurgen Klopp cũng đã lên tiếng xác nhận chấn thương của Salah là nặng. "Thật không may mắn cho cậu ấy, tôi chỉ muốn nói rằng đó thực sự là một chấn thương rất nghiêm trọng", ông nói.

Salah trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài sau chung kết Champions League
Điều này không chỉ khiến các CĐV Liverpool lo lắng, mà còn khiến người Ai Cập choáng váng khi mà World Cup 2018 đã cận kề. Salah chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Ai Cập, sau khi phải chờ đợi 28 năm mới được dự một kỳ World Cup.
Dù LĐBĐ Ai Cập đã đưa ra phát ngôn lạc quan về cơ hội dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Salah, nhưng ở thời điểm này, tất cả vẫn đang nín thở chờ kết luận của các bác sĩ. World Cup 2018 tại Nga sẽ chính thức khởi tranh sau đây 3 tuần, và Salah sẽ phải chạy đua với thời gian để có thể góp mặt.