95 người chết vì hận thù gia tộc

ANTĐ - Giới chức Brazil đang cố dập tắt mối hận thù gia tộc kéo dài 60 năm qua và dẫn tới ít nhất 95 vụ giết người.

Cảnh sát Brazil đã phải cử 130 nhân viên an ninh tới 6 khu dân cư nông thôn ở phía đông bắc nước này để bắt giữ các nghi can, đồng thời chấm dứt đổ máu giữa các gia tộc liên quan là Oliveira, Veras và Suassuna.

Cảnh sát trưởng Cristiano Jacques của thị trấn Patos, bang Paraiba cho biết trong một buổi họp báo hôm 27-9, những gia tộc trên bị tình nghi giết 64 thành viên của gia tộc đối thủ và 31 người trong chính gia đình họ. “Tất cả tội ác đó đều được lên kế hoạch từ trước, với nhiệm vụ rõ ràng được phân chia cho các thành viên trong tổ chức bao gồm những người lên kế hoạch, hỗ trợ tài chính, tuyển sát thủ và thực hiện việc mưu sát”, ông Jacques nói. Trong khi đó, các nhà điều tra cho hay, 3 gia tộc này tranh đấu nhau từ hơn 60 năm qua. Theo người đứng đầu Cơ quan an ninh bang Rio Grande do Norte, Aldair da Rocha, cảnh sát bang Paraiba cũng phát hiện một kế hoạch giết người khác vào cuối tuần này. Các gia tộc đã thừa nhận đã xảy ra 8 vụ giết người trong năm nay. Cảnh sát hiện vẫn chưa tiết lộ căn nguyên của các cuộc xung đột.