8 ngôi sao vụt sáng không ngờ ở World Cup 2018

ANTD.VN - Dù đã đứng tuổi hay vẫn còn trẻ, rất nhiều ngôi sao bóng đá đã biến World Cup thành “sân khấu” để bước ra ánh sáng, đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới. 8 cái tên dưới đây là ví dụ sống động nhất.

Aleksandr Golovin (Nga). Bóng đá Nga thời gian gần đây không sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như trước, chính vì thế, Golovin thực sự là một phát hiện thú vị. Không chỉ ghi bàn tuyệt đẹp ở trận mở màn trước Ả-rập Xê-út, Golovin còn đem lại sự cân bằng và sức sống cho hàng tiền vệ đội tuyển Nga. Golovin lúc này đang được Arsenal, Juventus và đặc biệt là Chelsea gắt gao theo đuổi.

Andreas Granqvist (Thụy Điển). Đây chính là thủ lĩnh hàng phòng ngự vốn được tổ chức rất khoa học của đội bóng Bắc Âu. Dù đã 33 tuổi, nhưng Granqvist luôn chơi với sự chính xác và nền tảng thể lực rất sung mãn. Không chỉ như một hòn đá tảng, Granqvist còn tham gia tấn công cực hay với 2 bàn thắng tại vòng bảng cho Thụy Điển.

Dennis Cheryshev (Nga). Là “người thừa” ở Real Madrid, cho đến khi sang Villarreal vẫn lẹt đẹt, nhưng Cheryshev đã thăng hoa thực sự trong màu áo đội tuyển Nga. Tiền vệ 27 tuổi sau khi được vào sân thay Alan Dzagoev ở trận mở màn, đã ngay lập tức trở thành trụ cột của đội tuyển Nga. Với 3 bàn cho đến lúc này, Cheryshev thực sự là hiểm họa cho các đối thủ của Nga.

Ante Rebic (Croatia). Tốc độ, chính xác và lạnh lùng, Rebic từ một cầu thủ vô danh trở thành ngòi nổ tuyệt vời của Croatia bên cạnh lão tướng Mandzukic. Đây là sẽ ngôi sao mà Đan Mạch sẽ phải đặc biệt lưu tâm trong trận đấu ở vòng 1/8 nếu không muốn phải hối hận. 

Juan Quintero (Colombia). Cho đến lúc này, ít ai ngờ người chơi nổi bật nhất trên hàng tiền vệ của đội tuyển Colombia lại là Quintero chứ không phải ngôi sao sáng giá James Rodriguez. Bàn thắng từ pha đá phạt khó chịu vào lưới Nhật Bản cùng 2 pha kiến tạo trong các trận đấu với Ba Lan và Senegal đủ để cầu thủ 25 tuổi trở thành món “hàng hot” vào mùa hè này.

Takashi Inui (Nhật Bản). Không danh tiếng bằng những Honda hay Kagawa, nhưng Inui thực sự là mắt xích quan trọng bậc nhất ở hàng tiền vệ Nhật Bản. Inui rực sáng ở trận gặp Senegal với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, và việc tiến tới vòng 1/8 của đội bóng xứ sở Mặt trời mọc có công rất lớn của ngôi sao 30 tuổi này.

Hirving Lozano (Mexico). Từng là mục tiêu theo đuổi của M.U, nhưng phải đến World Cup này, tất cả mới biết Lozano là ai. Tiền đạo 22 tuổi giúp đội bóng Trung Mỹ tạo nên địa chấn khi ghi bàn thắng đánh bại Đức ngay trong ngày đầu ra quân, góp phần tiễn Cỗ xe tăng về nước sớm. Lối chơi phòng ngự phản công của Mexico giúp Lozano phát huy tối đa thế mạnh về tốc độ. M.U sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc theo đuổi Lozano.

Cho Hyun-woo (Hàn Quốc). Giữa một rừng thủ môn xuất sắc ở World Cup, có một ngoại hình “ăn chơi” dễ bị đánh giá thấp, nhưng Cho Hyun-woo đã buộc người ta phải nghĩ khác về anh, sau màn trình diễn xuất thần ở vòng bảng, đặc biệt là trận thắng Đức 2-0. Những pha ra vào, cản phá của Cho Hyun-woo làm nản lòng mọi chân sút và góp phần tiễn nhà đương kim vô địch về nước sớm. Chàng thủ môn này năm nay mới 27 tuổi và sẽ còn là trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc trong thời gian dài nữa.