5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết

ANTĐ - Một phút lóe sáng Messi ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Di Maria ghi bàn thắng duy nhất cho Argentina, trước khi cột dọc cứu thua và thần may mắn đưa các vũ công Tango tiến vào tứ kết sau 120 phút thi đấu.
Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Kun Aguero vì chấn thương khiến đại diện của Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, dù hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trước hàng thủ số đông chơi kín kẽ của Thụy Sĩ, Messi hoàn toàn bị cô lập và luôn được theo sát bởi 3, 4 cầu thủ đối phương trong các pha lên bóng của Argentina.
5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết ảnh 1
Messi trong vòng vây 4 cầu thủ Thụy Sĩ
Bất chấp nỗ lực miệt mài của Di Maria, các vũ công xứ sở Tango vẫn hoàn toàn bế tắc trước bức tường người dày đặc bên phía đại diện châu Âu. Ngay cả khi cơ hội đến thì các chân sút của Argentina như Higuain, Lavezzi hay tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2 là Palacio đều không có nhiều khoảng trống hay tư thế thuận lợi để dứt điểm.
5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết ảnh 2
Đại diện châu Âu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Argentina trong các đợt phản công... 

5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết ảnh 3
...khi đã có thủ thành Benaglio xuất sắc trấn giữ khung thành bên phần sân nhà
Theo dõi 90 phút thi đấu đầu tiên kết thúc tẻ nhạt, không ai nghĩ Thụy Sĩ và Argentina có thể duy trì tốc độ cùng thể lực để hai hiệp phụ diễn ra hết sức sôi động và kịch tính, đặc biệt là trong 5 phút cuối cùng.
Một phút lóe sáng của Messi giúp anh vượt qua 2 cầu thủ đối phương, trước khi chuyền bóng thuận lợi để Di Maria dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ thành Benaglio, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 118.
5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết ảnh 4
Shaqiri cùng các đồng đội đã có trận đấu hiệu quả trước Argentina...

5 phút kịch tính trong hiệp phụ và thần may mắn đưa Argentina vào tứ kết ảnh 5
...trước khi để thua ở phút 118 và bị "thần may mắn" ngoảnh mặt

Clip phút lóe sáng của Messi giúp Di Maria ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Kịch tính đến ở những phút cuối trận khi Thụy Sĩ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và ngay cả thủ thành Benaglio cũng có cơ hội dứt điểm khi lên tham gia tấn công cùng các đồng đội. Đại diện của châu Âu có quyền nuối tiếc, bởi nếu pha đánh đầu hiểm hóc của Dzemaili ở phút 120 không dội cột dọc bật ra, có lẽ các học trò của HLV Ottmar Hitzfeld đã có thể đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu 11m.
Clip pha đánh đầu dội cột dọc của Dzemaili ở phút 120+1
Thêm một kết cục nghiệt ngã ở vòng loại trực tiếp VCK World Cup 2014 khi Thụy Sĩ, chơi đầy quyết tâm nhưng vẫn gục ngã ở những phút cuối cùng của hiệp phụ với thất bại 0-1 chung cuộc và ngậm ngùi nhìn thần may mắn đưa các cầu thủ Argentina tiến vào tứ kết.
Đội hình 2 đội:

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Djourou, Schar, Rodriguez, Shaqiri, Behrami, Inler, Mehmedi (Dzemaili; 113’), Xhaka (Fernandes; 66’), Drmic (Seferovic; 82’).
Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, Fernandez, Rojo (Basanta; 105’+1), Mascherano, Gago (Biglia; 106’), Di Maria, Lavezzi (Palacio; 74’), Messi, Higuain.