15 giây cận kề cái chết khi xe khách lao vào vách núi

ANTĐ - “…Chiếc xe loạng choạng khoảng 15 giây rồi đâm rầm vào mô đất bên vách núi, chứ xe mà lao xuống vực sâu thì chết hết rồi…”, ông Nguyễn Văn Nam một hành khách trên chuyến xe gặp nạn đang cấp cứu tại bệnh viện kể lại.
15 giây cận kề cái chết khi xe khách lao vào vách núi ảnh 1
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An

Như đã đưa tin, vào lúc 17h30 ngày 23-2, tại đèo Na Hín, bản Na Hín, thuộc Bôlykham Xay, Lào xẩy ra một vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết và nhiều người khác bị thương.

Theo đó chiếc xe khách mang biển kiểm soát Un2 – 4099 do tài xế Đăng Danh Lộc (SN 1972, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển chở khoảng 50 hành khách theo Quốc lộ 8 chạy qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau khi xe lên đỉnh đèo Na Hín thì đột nhiên mất lái xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn đã làm 3 người trên chiếc xe tử nạn tại chỗ, 1 người khác chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện Lạc Xao, có 12 nạn nhân bị nặng được đưa khẩn cấp về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu ngay trong đêm đó.

Nạn nhân Nguyễn Văn Nam

“…Khi tôi đang ngủ lơ mơ thì thấy chiếc xe loạng choạng khoảng 15 giây rồi đâm rầm vào mô đất bên vách núi. Lúc đó mấy chục người trong xe bị dồn cục lại đạp lên nhau la hét kêu cứu. Rồi một số người đập vỡ được kính của xe và mở cửa chui ra ngoài. May mà xe chưa lao xuống vực sâu phía trước chứ nếu lao xuống đó thì chắc là bây giờ tôi không còn ngồi được đây…”, ông Nguyễn Văn Nam quê ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang cấp cứu tại bệnh viện kể lại phút hinh hoàng khi ngồi trên chiếc xe định mệnh đó.

Cũng là nạn nhân trên chiếc xe đó, đang nằm cấp cứu tại khoa chấn thương bệnh viện Đa khoa Nghệ An anh Phạm Văn Hóa nhớ lại: “Mọi người đang thì thầm vui cười nói chuyện trong xe thì bỗng nhiên thấy chiếc xe lắc lư, tài xế Lộc hét to “xe đứt phanh rồi”. Lúc này mọi người trong xe không ai giữa được bình tĩnh nữa nên la hét, một vài người ngồi sát cửa kính liền đập cửa lao ra ngoài. Chiếc xe tiếp tục chạy khoảng hơn 200 mét thì đâm sầm vào vách núi bẹp đầu. Lúc này mọi người hoảng loạn chen nhau chui ngoài. Tôi sức yếu nên bị mấy người đè lên gãy mất cả chân. Nhìn xung quanh thì lại thấy nhiều người bị bê bết máu trông rất kinh hoàng…”.

Tại bệnh viện Đa Khoa Nghệ An hầu hết các nạn nhân đều bị đa chấn thương, gãy chân, gãy tay. Đến nay, hầu hết các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Nghệ An đã qua cơn nguy kịch.

Danh sách các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An:

1.Nguyễn Bá Đàn (SN 1981), tài xế phụ, trú tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò, Nghệ An.

2.Lê Thị Sáng (SN 1974), trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

3.Bùi Công Sơn (SN 1962), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

4.Lê Duy Trịnh (SN 1956), trú tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

5.Nguyễn Văn Báo (SN 1964), trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh.

6. Đặng Danh Lộc (SN 1972), tài xế, trú tại Phường Lê Mao, TP. Vinh.

7. Lô THị Huyền (SN 1988), trú tại xã Châu Thuận, huyện Quế Phong, Nghệ An.

8.Nguyễn Văn Nam (SN 1958), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

9. Nguyễn Quang Đề (SN 1970), trú tại Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

10. Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988), trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

11.Lê Văn Hoàn (SN 1966), trú tại Khối 1, phường Hồng Sơn, TP. Vinh.

12.Phạm Văn Hóa (SN 1970), trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.