Gã con rể thú tính

ANTĐ - Một sáng tháng 8-2014, cụ bà   Lưu Gia Hương, 80 tuổi tới thăm nhà con trai Dương Hữu Sinh ở xã Lôi Trì, huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc  thì  sững người phát hiện con trai, cháu gái  và cháu rể đang nằm trên vũng máu.

Gã con rể thú tính ảnh 1Hung thủ nhẫn tâm giết vợ và bố vợ

Ấm ức vì phải ở nhà vợ

Ông Dương Hữu Sinh, 57 tuổi, có con gái tên Dương Cầm, sinh năm 1983. Gia đình ông Dương nhận nuôi một cô con gái khác và đặt tên là Hiểu Thanh. Vợ ông Dương không may qua đời do bạo bệnh. Sau khi con cái trưởng thành, ông quyết định đi bước nữa nhưng hạnh phúc không mỉm cười với người đàn ông này khi người vợ thứ 2 cũng mất vì bệnh. 

Năm 2003, Lưu Thanh Tu quen biết Dương Cầm và từ đó say mê cô như “điếu đổ”. Rất thương yêu con nên ông Dương Hữu Sinh đã ra điều kiện, nếu Lưu chịu ở rể thì mới xem xét cho cưới. Về phía Dương Cầm, Lưu Thanh Tu cũng không hẳn là người trong mộng của cô. Lưu hơn Dương Cầm 1 tuổi, không nghề nghiệp. Trong thời gian Lưu theo đuổi Dương Cầm, không ít lần cô từ chối thẳng thừng. Để thể hiện tình yêu, Lưu đã cắt phăng ngón tay út. Cuối cùng, năm 2005 Lưu Thanh Tu cũng cưới được Dương Cầm và chấp nhận ở rể. 

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ vốn làm công nhân cho xưởng may quần áo ở Vọng Giang không được hòa thuận, thêm nữa, Lưu Thanh Tu thường cảm thấy yếu thế trong gia đình họ Dương. Năm 2006, em gái Dương Cầm - Hiểu Thanh lấy chồng và cuối năm đó, vợ chồng  Dương Cầm sinh được một con trai, đặt tên là Hiểu Hải. Thời gian này, ấm ức trong Lưu Thanh Tu ngày một tích tụ nhiều thêm khi tên của đứa con trai cũng đặt theo họ Dương của mẹ.

Đêm kinh hoàng

Sáng 10-8, khi cụ Lưu Gia Hương ghé nhà thăm chắt Hiểu Hải thì kinh hoàng phát hiện vụ việc. Qua khám nghiệm, ông Dương Hữu Sinh và con gái Dương Cầm đã tử vong, con rể Lưu Thanh Tu bị thương. Trên đầu ông Dương Hữu Sinh có 14 nhát dao, trong khi Dương Cầm bị bóp cổ đến chết. Điều bất thường trong vụ án là cả 3 người lớn trong gia đình đều bị tấn công, chỉ có bé Hiểu Hải bình an vô sự. Cửa sổ và cửa ra vào của gia đình không có dấu hiệu bị phá hoại, không giống như bị đột nhập.

Theo lời kể của Hiểu Hải, đêm đó, cậu bé có nghe thấy ông ngoại gọi to tên mình, nhưng vì quá buồn ngủ nên bé đã lay mẹ Dương Cầm. Tưởng mẹ vẫn ngủ, không dậy, nên bé ngủ tiếp. Cảnh sát cho rằng thời điểm đó Dương Cầm đã chết. Nghi phạm của vụ án tập trung vào con rể Lưu Thanh Tu. Qua quá trình thẩm tra, Lưu Thanh Tu cuối cùng cũng  cúi đầu nhận tội. 

Đối tượng khai động cơ gây án là do không có tiếng nói trong gia đình vợ và nghĩ rằng bố vợ và vợ muốn hãm hại hắn. Đêm 9-8, Lưu Thanh Tu tỉnh giấc thì có cảm giác bố vợ đứng nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Lưu và tay lăm lăm cầm vật gì đó. Hắn sợ bố vợ sẽ giết mình nên quyết định ra tay trước. Thanh Tu bóp cổ vợ. Nghe thấy tiếng động lạ, ông Dương Hữu Sinh choàng tỉnh. Phát hiện con gái chết, ông điên cuồng dùng dao chém Lưu. Hai người đuổi chém nhau ở phòng khách, sau khi  Lưu Thanh Tu đoạt được dao đã tấn công bố vợ tới tấp.

Sau khi giết người, Lưu cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu do những vết dao bố vợ chém vào đầu. Sáng hôm sau, chỉ còn Hiểu Hải tội nghiệp thức dậy trong nỗi khiếp sợ...