Cựu phi công lái máy bay chiến đấu và chiếc kéo dính máu

ANTĐ - Sau cái chết của người vợ thứ 2, quá khứ đen tối của một cựu phi công lái máy bay chiến đấu trong không quân Mỹ mới bị lật tẩy.

Cựu phi công lái máy bay chiến đấu và chiếc kéo dính máu ảnh 1Vợ chồng Todd và Rachel Winkler làm lễ cưới năm 2005 và chiếc kéo gây án

Viên phi công trong cơn giận giữ

Cameron Park ở phía đông thành phố Sacramento thuộc tiểu bang California là một trong số ít những khu vực ở Mỹ có đông phi công sinh sống. “Đây là khu vực dân cư đặc biệt dành cho những người thích bay. Người ngoài lần đầu tiên tới đây không khỏi ngạc nhiên khi thấy máy bay tư nhân và ô tô di chuyển trên phố. Nhiều ngôi nhà ở đây có cả nhà chứa máy bay và họ thường lái máy bay đi làm”, phi công Phil Albee sống tại Cameron Park đã 10 năm giải thích. 

Trong số những cư dân ở đây có vợ chồng Todd và Rachel Winkler. Todd từng là phi công điều khiển máy bay chiến đấu của không quân Mỹ. Cặp đôi này kết hôn năm 2005 chỉ sau vài tuần gặp mặt và sở hữu căn nhà trị giá 860.000USD. Họ có với nhau 3 người con Eva, 7 tuổi, Ariel, 5 tuổi và Alex, 3 tuổi. Rachel, 37 tuổi là nhân viên quản lý văn phòng tại sân bay cỡ nhỏ Cameron    Airpark còn Todd làm việc cho một hãng dược lớn và hay đi công tác xa hàng tuần mới về nhà. Mọi việc chăm sóc con cái đè nặng lên đôi vai người vợ Rachel. 

Sáng 27-2-2012, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo Rachel đã chết. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện Rachel trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Todd cho biết, ông và vợ cãi nhau về chuyện chăm sóc con cái, trong lúc giận dữ, ông này đã đánh vợ nhưng khi ông đang xin lỗi thì vợ cầm chiếc kéo lao tới tấn công. Hai người giành giật chiếc kéo, cuối cùng, Todd đã giằng được kéo và đâm chết vợ. Todd nói rằng hành động của mình chỉ là tự vệ. Tuy nhiên, theo ông Don Hatfield, bố Rachel, Todd quyết định giết vợ vì cô biết được những bí mật giấu kín của chồng. Trong thời gian tại ngũ, Todd từng phải điều trị tâm lý tại một bệnh viện quân đội ở Hawaii. Vài tháng trước cái chết của Rachel, tính khí của Todd trở nên thất thường, khiến Rachel rất sợ và tính chuyện ly dị. 

Xóa dấu vết nhưng không thoát

 Được biết, trước khi cưới Rachel, Todd từng kết hôn với Catherine Winkler, người đã thiệt mạng trong vụ ô tô rơi xuống vực sâu trong lúc đi cắm trại tại rừng quốc gia Chattahoochee ở bang Georgia hồi tháng  9-1999. Khi đó, Todd nói rằng, chiếc xe tải do Catherine điều khiển đã trượt khỏi đường và lao xuống vực, nhưng Todd may mắn nhảy được ra ngoài và thoát chết. Mặc dù nhiều người cho rằng, Todd đã dàn dựng vụ tai nạn để được hưởng số tiền bảo hiểm gần 1,2 triệu USD, nhưng cho đến nay, nguyên nhân Catherine tử vong vẫn được xác định là do tai nạn. 

Phiên tòa xét xử Todd Winkler liên quan đến cái chết của người vợ thứ 2 Rachel bắt đầu diễn ra vào tháng 9-2014. Công tố viên cho rằng, Todd đã cầm kéo đâm liên tiếp vào Rachel trong lúc vợ đang ngủ, sau đó dọn sạch hiện trường vụ án nhằm xóa dấu vết. Theo các công tố viên, động cơ giết vợ của Todd là vì tiền và có quá nhiều sự trùng hợp giữa cái chết của Catherine và Rachel. Mặc dù luật sư bảo vệ cho bị cáo Todd cho rằng hành động của Todd chỉ là tự vệ, nhưng cuối cùng, tòa án đã tuyên phạt Todd Winkler, 47 tuổi, 26 năm tù giam vì tội giết vợ. Khi tòa tuyên án, Todd không biểu lộ cảm xúc gì, còn ông Don Hatfield, bố Rachel bật khóc vì công lý đã được thực thi. Hiện 3 đứa con của 2 vợ chồng đang được ông Don Hatfield nuôi dưỡng.