CAND thua trong trận cầu đầy cảm xúc

(ANTĐ) - Chiều qua 30-10, đội bóng CAND đã thi đấu trận chung kết giải hạng Ba toàn quốc khu vực phía Bắc với đối thủ là đội bóng trẻ Thể Công. Ai thắng trong cặp đấu này sẽ ghi tên mình ở giải hạng Nhì năm sau. Nhưng dù đã rất nỗ lực, thầy trò HLV Mai Trần Hải đã không thể làm được điều mà hơn 2.000 cổ động viên trên SVĐ Hà Đông mong mỏi, dù đã có lúc chiến thắng như đã nằm chắc trong tay họ.

CAND thua trong trận cầu đầy cảm xúc

(ANTĐ) - Chiều qua 30-10, đội bóng CAND đã thi đấu trận chung kết giải hạng Ba toàn quốc khu vực phía Bắc với đối thủ là đội bóng trẻ Thể Công. Ai thắng trong cặp đấu này sẽ ghi tên mình ở giải hạng Nhì năm sau. Nhưng dù đã rất nỗ lực, thầy trò HLV Mai Trần Hải đã không thể làm được điều mà hơn 2.000 cổ động viên trên SVĐ Hà Đông mong mỏi, dù đã có lúc chiến thắng như đã nằm chắc trong tay họ.

Với đội hình xuất phát gồm những cựu danh thủ một thời như Mạnh Hà, Quốc Khánh, Minh Hiếu, Tuấn Thành, các cầu thủ CAND tỏ ra nhỉnh hơn trong việc kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên, phút thứ 25, họ lại phải nhận bàn thua đầu tiên sau khi số 20 của Thể Công - Xuân Dương tận dụng tốt cơ hội của mình sút tung lưới Mạnh Hà. Việc phải nhận bàn thua trước khiến các cầu thủ CAND liên tục dồn lên tấn công trong những phút sau đó.

Phút cuối cùng hiệp 1, Tuấn Thành, một trong những người chơi tốt nhất bên phía CAND đã chớp thời cơ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số 1-1. Nhìn Tuấn Thành thi đấu ở trận này, người ta ngỡ rằng anh vẫn đang chơi bóng ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Bên cạnh việc ghi bàn thắng, tiền đạo số 10 cũng tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội, đáng kể nhất trong số đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Huy Diệu ở phút 89. Bàn thắng mang đến cảm xúc vui sướng khôn tả cho các CĐV của đội bóng CAND, nó tưởng như đã đem về chiến thắng cho đội bóng cùng 1 suất ở giải hạng Nhì năm sau. Nhưng vào đúng phút bù giờ cuối cùng, sự vùng lên mạnh mẽ của Thể Công đã giúp họ có bàn quân bình tỉ số 2-2.

Hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và trong những loạt sút ấy, thầy trò HLV Mai Trần Hải đã phải gác lại giấc mơ thăng hạng sau khi thất bại với tỉ số 4-5. Tiếc cho Tuấn Thành, Minh Hiếu và tiếc cho lứa cầu thủ vang bóng một thời của bóng đá CAND, họ đã nỗ lực rất nhiều, chơi cống hiến với tất cả những gì có thể nhưng lại không thể có được niềm vui chiến thắng.

Lê Vinh