Chung kết U19 HAGL - U21 Thái Lan và nỗi ấm ức của bầu Đức

ANTĐ - "Trước đây tôi rất ức vì mỗi khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan là cóng chân, chưa đá đã thua vì thế tôi quyết tâm xây dựng học viện để chúng ta phải vượt qua người Thái và vô địch Đông Nam Á", "bầu" Đức tâm sự.

Một thời gian dài, bóng đá Việt Nam bị che dưới cái bóng người Thái từ tuyển trẻ đến ĐTQG. Cái bóng lớn đến mức, mỗi lần ra sân, có cảm giác các cầu thủ Việt Nam vừa đá vừa run, ngay cả khi thi đấu sân bạn hay giữa Mỹ Đình đông nghịt khán giả nhà. Ngay cả thế hệ vàng như Hồng Sơn, Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Hữu Đang, Minh Chiến, Hoàng Bửu... cũng thừa nhận rằng họ cảm giác như chân đeo chì mỗi khi ra sân đối đầu người Thái. Và cho đến sau đó, các thế hệ nối tiếp vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. 

U19 Việt Nam với nòng cốt là U19 HAGL có lẽ là đội bóng hiếm hoi vượt lên khỏi nỗi sợ hãi đó. Xuyên suốt các giải đấu hơn một năm qua, từ cấp độ khu vực đến châu lục, từ Thái Lan, Malaysia, Singapore cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, thầy trò HLV Graechen đều chứng tỏ sự tự tin, đá hết mình và không chút e ngại hay run sợ trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Người hâm mộ yêu và sướng với lứa U19 của "bầu" Đức một phần vì điều đó - điều mà từ rất lâu nay, hầu hết các ĐTQG không tạo ra được.

Không dưới một lần "bầu" Đức chia sẻ động lực khiến ông không tiếc tiền của, tâm sức xây dựng Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, một phần vì muốn vượt mặt người Thái để đứng đầu Đông Nam Á. Và ít nhất giờ đây, U19 Việt Nam đã khiến U19 Thái Lan buộc phải lo sợ mỗi khi đối đầu bởi các trận toàn thắng trong suốt 2 năm qua.

Chung kết U19 HAGL - U21 Thái Lan và nỗi ấm ức của bầu Đức ảnh 1

                  "Nỗi ấm ức" của "bầu" Đức đã phần nào nguôi ngoai với lứa U19 HAGL

"Bầu" Đức thừa nhận rằng giờ đây ông rất khoái mỗi lần được so tài với người Thái và ông đã ồ lên khi biết U19 HAGL chạm trán U21 Thái Lan ở chung kết U21 Quốc tế vào chiều mai 28-10. Một trận đấu mà ở đó, có khát khao đoạt chức vô địch sau 3 lần liên tiếp lỡ hẹn của thầy trò HLV Graechen và có khát khao của "bầu" Đức - người cách đây 7 năm đã chặt rừng cao su xây Học viện bóng đá với ước mơ một ngày bóng đá Việt Nam vượt mặt người Thái.

Dẫu biết rằng ngay cả khi U19 HAGL đánh bại đàn anh U21 Thái Lan thì đó cũng chỉ là chiến thắng ở cấp độ trẻ trong khi thước đo năng lực của nền bóng đá nằm ở thành tích ĐTQG, song một chiến thắng vào chiều mai sẽ là một khởi đầu tốt trên con đường thực hiện ước mơ đứng đầu bóng đá khu vực.