Vòng 6 V-League 2015: HAGL thua đau phút cuối

ANTĐ -Thêm 1 lần nữa, Công Phượng và các đồng đội gục ngã đau đớn khi để Than Quảng Ninh rời Pleiku với 3 điểm trọn vẹn nhờ pha lập công ấn định thắng lợi 2-1 ở phút bù giờ. Trong khi đó, cú đúp của Văn Quyết giúp Hà Nội T&T dễ dàng vượt qua Đồng Nai trên sân nhà với tỷ số 2-0. Ở trận đấu còn lại, Đồng Tháp có chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam trên sân Cao Lãnh.

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh diễn ra sổi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Võ Quang Vinh. Nếu như “những cậu bé của bầu Đức” trung thành với lối chơi tấn công sở trường, thì đội khách cũng chơi đầy tự tin và máu lửa trước đông đảo cổ động viên của HAGL.

Lối chơi áp sát của Than Quảng Ninh khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: VNE)

Đội bóng đất mỏ tổ chức bắt người rất chặt ngay từ bên phần sân của HAGL và bố trí 2-3 người liên tục thay đổi để áp sát Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường, mỗi khi các cầu thủ này có bóng. Lối chơi áp sát của Than Quảng Ninh khiến các học trò của HLV Graechen Guillaume gặp rất nhiều khó khăn.

Mạc Hồng Quân ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Than Quảng Ninh ở V-League 2015 (Ảnh: VNE)

Phút 23, đội chủ nhà tổ chức tấn công rất bài bản trước vòng cấm Than Quảng Ninh, sau pha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đội khách, Công Phương quyết định tung cú sút khá tốt, chỉ tiếc rằng bóng đi đúng vào vị trí mà thủ môn Tuấn Linh đã chọn sẵn.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 32 khi trung vệ Cosmin vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm đá phạt, Hồng Quân dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút Việt kiều cho Than Quảng Ninh tại V-League 2015.

HAGL chơi đầy nỗ lực sau khi bị dẫn bàn (Ảnh: VNE)

Bị dẫn trước trên sân nhà, HAGL thi đấu đầy nỗ lực, nhưng cũng phải đến phút 73 họ mới có bàn thắng cân bằng tỷ số khi Văn Thanh dứt điểm ngoài vòng cấm, vượt qua tầm với của thủ môn Tuấn Linh, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Văn Thanh đưa trận đấu về vạch xuất phát (Ảnh: VNE)

Sau bàn thắng này, đội chủ nhà còn có lợi thế chơi hơn người khi Minh Tùng của Than Quảng Ninh phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi thô bạo với Văn Thanh. Kể từ thời điểm này, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội bóng phố Núi với những đợt lên bóng liên tiếp của HAGL.

Được chơi hơn người, nhưng HAGL vẫn trắng tay trên sân nhà (Ảnh: VNE)

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu chỉ diễn ra ở những phút bù giờ. Không tận dụng được cơ hội, HAGL phải trả giá bằng bàn thua ở phút bù giờ khi Minh Tuấn, tiền vệ mới trở lại sau chấn thương của Than Quảng Ninh lập công với pha sút xa siêu phẩm, ấn định thắng lợi 2-1 nghiêng về đội khách.

Đội hình xuất phát:

HAGL: Minh Nhựt; Đức Lương, Hồng Duy, Cosmin, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Thanh Tùng, Công Phượng.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh; Trọng Nghĩa, Minh Tùng, Bật Hiếu, Huy Cường, Kizito, Bernardo, Quang Hải, Hải Huy, Hồng Quân, Đinh Hoàng Max.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đón tiếp Đồng Nai trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Thời tiết rất lạnh và có mưa khiến 2 đội nhập cuộc với tốc độ chậm.

HLV Phan Thanh Hùng đã chủ động sử dụng cặp tiền đạo mạnh nhất là Samson và Gonzalo nhằm sớm “dứt điểm” đối thủ. Đội hình vượt trội cùng lối chơi ăn ý giúp đội bóng thủ đô nhanh chóng dồn ép Đồng Nai và liên tiếp dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Hà Nội T&T hoàn toàn áp đảo trước Đồng Nai

Lần lượt Samson và Gonzalo đều có cơ hội nhưng đều không thể đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tiền đạo nhập tịch còn đưa bóng vào lưới Đồng Nai ở phút bù giờ hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận, do anh đã phạm lỗi với thủ môn trước đó.

Không thể tận dụng cơ hội, Hà Nội T&T bất ngờ gặp khó khi Samson nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 52 với pha “đánh nguội” cầu thủ đối phương ở phút 52. Chơi thiếu người nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chơi sắc nét hơn và có liền 2 bàn thắng trong vòng 3 phút của Văn Quyết.

Nhưng phải chờ Văn Quyết lập cú đúp mới giành trọn 3 điểm trên sân nhà 

Phút 61, Quyết “rừng” khéo léo dứt điểm ở góc hẹp, mở tỷ số cho đội chủ nhà sau khi đón bóng từ đường chuyền bằng đầu của Gonzalo. Chỉ ít phút sau đó, vẫn là Văn Quyết với pha đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội T&T.

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà chơi thong dong nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm từ những pha phản công thần tốc. Giành thắng lợi 2-0 trước Đồng Nai trên sân nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH với 9 điểm.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội T&T: Hồng Sơn; Văn Biển, Thanh Hào, Cyrus, Hồng Tiến, Hồng Tiến; Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo, Ngọc Duy, Duy Mạnh, Samson.

Đồng Nai: Hoàng Tuấn; Khánh Thành, Ngọc Quốc, Trường Xuyên, Đức Nhân, Nsi, Văn Pho, Huỳnh Phú, Đức Thắng, Peter.