Trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia 8 tuổi người Iraq

ANTĐ - Qamar Hashim, nhiếp ảnh gia chỉ mới 8 tuổi nhưng có tình yêu nghệ thuật không kém gì những đàn anh đi trước. Em đi tới những địa danh nổi tiếng tại Thủ đô Baghdad để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống và con người nơi đây. Em cũng đã đạt được nhiều giải thưởng và là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất tại Iraq.

Một cuộc trò chuyện với Qamar khiến không ít người bất ngờ bởi một cậu bé mới chỉ 8 tuổi mà lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy.

Bức ảnh đầu tiên mà em chụp từ bao giờ và chụp gì?

Em không nhớ rõ bức ảnh đầu tiên mà em chụp là từ bao giờ. Em chỉ nhớ rằng từ hồi 4 tuổi em đã theo cha mình đi chụp phong cảnh và động vật ở song Tigris.

Tại sao em lại cho rằng nhiếp ảnh là quan trọng với cuộc sống?

Những bức ảnh ghi lại cuộc sống và dừng lại thời gian. Em có thể cho mọi người thấy được thành phố, cuộc sống và con người nơi em sinh ra.

Em muốn cho thế giới biết gì về Iraq?

Bằng những bức ảnh của mình, em muốn cho mọi người thấy rằng đất nước Iraq thật đẹp, con người Iraq thật tốt bụng và đất nước của em có một lịch sử hào hùng.

Em nghĩ gì về việc quân đội Mỹ rút khỏi Iraq?

Em vui mừng về điều đó. Lính Mỹ đã phá hủy ngôi nhà mà gia đình em thuê từ khi em còn nhỏ. Tạ ơn thánh Allah không ai trong nhà làm sao cả. Nay họ đã đi, em không còn phải sợ những chiếc xe tăng hàng ngày ầm ầm đi qua những khu phố nữa.

Em muốn làm gì sau này?

Em sẽ học hết đại học và trở thành một người hoạt động vì trẻ em.

Có khoảnh khắc nào đó mà em muốn chụp nhưng chưa có cơ hội không?

Có chứ! Em muốn chụp được những bức ảnh thời sự nhưng em còn quá nhỏ. Khi lớn lên em sẽ có cơ hội để thực hiện nốt mong ước của mình.

Tương lai của Iraq thế nào trong suy nghĩ của em?

Sẽ rất đẹp. Mọi người sẽ đều có nhà để ở. Em yêu đất nước của mình!