Người nông dân đam mê robot

(ANTĐ) - Hình ảnh một người nông dân ngồi trên robot biết đi sẽ khiến nhiều người dừng lại vì tò mò. Nhưng những người hàng xóm của ông Wu Yulu ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quen với cảnh tượng thú vị này.

Người nông dân đam mê robot

(ANTĐ) - Hình ảnh một người nông dân ngồi trên robot biết đi sẽ khiến nhiều người dừng lại vì tò mò. Nhưng những người hàng xóm của ông Wu Yulu ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quen với cảnh tượng thú vị này.

Người đàn ông 48 tuổi này đã nổi tiếng thế giới sau khi phát minh và chế tạo 47 con robot có thể thực hiện nhiều động tác khác nhau như nhảy, vẽ, uống, massage và kéo xe. Ông yêu robot đến nỗi gọi robot kéo xe là con trai thứ 32 và lập trình cho robot để nói: “Wu Yulu là cha tôi. Tôi đưa cha đi khắp thị trấn”.

Wu bắt đầu sở thích lạ lùng này vào năm 1986 và những nỗ lực của ông đã đạt được thành quả. Ông được mời tham gia trưng bày hơn 30 robot trong Triển lãm World Expo 2010 ở Thượng Hải và nhận được hàng loạt giải thưởng và hợp đồng với các trường đại học. Hiện Wu đang sống tại một ngôi nhà với mảnh vườn đầy rẫy những bộ phận của xe, pin ôtô…

H.C

(Theo Dailymail)