David Beckham đi thăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Mới đây, David Beckham đã đến Melbourne, trong chuyến du đấu ở Đông Nam Á và Australia của đội LA Galaxy để thăm một số trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Xuất hiện giữa một rừng đám đông người hâm mộ và các ký giả, David Beckham vẫn chứng tỏ được sức hút từ sự nổi tiếng của mình không kém cạnh các ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ. Theo lịch trình tại Melbourne, David Beckham sẽ đến thăm một số trẻ em mắc bệnh nặng tại bệnh viện Hoàng gia. Trong chuyến đi thăm khoảng 1 giờ, bố  mẹ của các em cùng các nhân viên bệnh viện cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi ngôi sao bóng đá đến thăm bệnh viện và nở nụ cười hiếm có với mọi người. Bệnh nhân Amelia Ahlsrom, 5 tuổi, đã quên đi cả nỗi đau sau khi một ca phẫu thuật khi được nhìn thấy nụ cười của David Beckham. Bé gái Allegra Fewson-Ward, tuy mới chỉ 19 tháng tuổi, khó mà cảm nhận được nụ hôn từ một người khách lạ, nhưng đó lại là khoảng khác không thể quên của mẹ cô bé khi cô cũng được chàng cầu thủ siêu sao hôn.

Sau chuyến thăm tại bệnh viện, Beckham đến một trường học tại Parkville, nơi có khoảng hơn 300 học sinh đang chờ đợi. Sau khi nhận các câu hỏi thú vị từ các học sinh, Beckham cho thấy cách nói chuyện vô cùng hấp dẫn để khán giả chăm chú nghe. Ngoài ra, anh còn tiết lộ về những kế hoạch trong tương lai của mình. Hợp đồng với đội LA Galaxy của Beckham sẽ kết thúc sau trận đấu với Melbourne Victory. Khả năng lớn là cựu đội trưởng đội tuyển Anh sẽ chơi cho CLB Paris Saint Germain của Pháp hoặc ở lại Mỹ ký hợp đồng mới với LA Galaxy. Beckham cho biết sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cùng với gia đình trước khi có quyết định lớn. Beckham cho biết anh chưa thực sự nghĩ về điều này và để dành một khoảng thời gian nữa nhằm có được sự lựa chọn tốt nhất.