Yêu nhầm…người đồng tính

ANTĐ - Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là ngày anh mới vừa vào làm trong công ty. Ngày qua ngày, chúng tôi đều chạm mặt nhau ở nhà ăn của cơ quan. Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, ăn nói có duyên, sống tình cảm và có tài. Rồi tôi yêu anh lúc nào không hay, một tình yêu đầu đời cuồng nhiệt, chân thành và thuần khiết. Chúng tôi đã quyết định kết hôn và khi biết tôi có thai,  không ngờ anh nằng nặc bắt tôi phải bỏ đứa bé với lý do chúng tôi còn trẻ, kinh tế chưa ổn định. 

Trước sự quyết liệt của anh, tôi đã phải miễn cưỡng làm theo. Tuy vậy, một khoảng thời gian sau, tôi tình cờ phát hiện anh đang cặp kè với một nam trưởng phòng cùng công ty. Tôi choáng váng, sụp đổ nhưng vẫn thấy yêu anh vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Vũ Minh Hồng (Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Trong các mối quan hệ với người đồng tính, đa phần chuyện chỉ bị phát hiện khi… ván đã đóng thuyền. Vấn đề đặt ra là phải xử sự thế nào với tình huống “lấy nhầm” người đồng tính? Theo tôi, dù biện hộ thế nào, việc không nói thật giới tính của mình là lỗi lớn của chồng bạn vì chính anh ta biết rõ sớm muộn chuyện cũng vỡ lở và hơn ai hết anh ta hiểu không thể lờ đi bản năng sinh lý gốc của mình.

Xét về lý, người đồng tính vẫn có thể chọn cho mình một giới tính “tình thế”, sống trọn đời với nó và nhiều trường hợp vẫn có thể xây dựng gia đình, có “con đàn cháu đống”, nhưng đây chỉ là số hiếm, đa phần kết cục thường… không có hậu. Dù chấp nhận và chung sống thành công đi nữa, rõ ràng “nhục cảm” của người đồng tính dành cho vợ hoặc chồng họ luôn mang tính gượng ép, nếu không muốn nói là cực hình. Theo tôi, không có lối ra cho cuộc sống vợ chồng lệch pha với yếu tố đồng tính. Do vậy, thật đáng tiếc là trong tình huống này bạn phải tính đến chuyện “giải thoát”. Bạn nên quyết định chia tay sớm để tìm lại sự thanh thản cho mình. Chúc bạn sớm tìm được một người đàn ông đích thực, xứng đáng làm chỗ dựa cho mình trong những năm tháng còn lại.