“Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của nhân dân”

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội.

Tôi là Đỗ Thị Mai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và các thầy, cô giáo, các em học sinh gửi tới đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội lời chào trân trọng nhất. 

Kính thưa đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, trong thời gian gần đây vào các ngày 4, 6, 7, 8 tháng 10-2014 tại trường Tiểu học Dịch Vọng B liên tục xảy ra hiện tượng kẻ gian đột nhập các phòng làm việc của các thầy, cô giáo trộm cắp tài sản bao gồm: 1 máy tính bảng Samsung, 5 máy tính xách tay và khoảng 7 triệu đồng tiền mặt. Tuy tài sản mất trộm không lớn nhưng ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự trong học đường, mặc dù nhà trường đã lắp hệ thống camera, tăng cường lực lượng bảo vệ nhà trường. Từ tình hình trên, công an phường họp trao đổi thông tin với Ban Giám hiệu nhà trường nhằm mục đích điều tra, truy tìm thủ phạm, lấy lại tài sản đã bị mất của các thầy, cô giáo và nhà trường. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Trưởng Công an phường bố trí cán bộ chiến sỹ công an phường ngày đêm mật phục, qua nhiều ngày đến 19h ngày 15-10-2014, lực lượng công an phường bắt quả tang 3 đối tượng đột nhập trong trường để hoạt động trộm cắp, thu hồi tài sản bị mất trộm trả lại cho các thầy, cô giáo.

Qua sự việc trên, Ban Giám hiệu nhà trường chúng tôi thấy các đồng chí Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xứng đáng với truyền thống Công an Thủ đô, không quản ngày đêm vất vả, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ. 

Cho phép tôi thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy, cô giáo, các em học sinh kính chúc đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc lực lượng Công an Thủ đô nói chung, Công an phường Dịch Vọng nói riêng ngày càng lớn mạnh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy vững chắc của nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước.