Hành trình mang Xuân ra đảo xa không chỉ là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân và Nhân dân cả nước đối với những người đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hòn Khoai - "Mắt thần" giữ cửa ngõ biển Tây Nam
Nằm cách đất liền tỉnh Cà Mau khoảng 14km, Hòn Khoai giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở cửa ngõ phía Đông dẫn vào Vịnh Thái Lan. Cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Đá Lẻ là điểm A2 – một trong 12 điểm thuộc đường cơ sở để xác định lãnh hải Việt Nam.
Từ điểm cao hơn 300m so với mực nước biển, Trạm radar 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện, theo dõi tình hình trên biển. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Trạm vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, kịp thời thông báo, báo cáo chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng cho biết: Trạm radar 595 có nhiệm vụ quản lý một vùng biển rộng lớn, hết sức quan trọng. Trạm được trang bị loại radar thế hệ mới rất tiên tiến do Viettel chế tạo.
Nhờ đó, năm 2025 đã quản lý, phát hiện và theo dõi hàng chục nghìn lượt mục tiêu các loại, trong đó có nhiều mục tiêu tàu quân sự nước ngoài hoạt động trong khu vực biển được phân công. Mọi diễn biến đều được xử lý, báo cáo đúng quy trình, góp phần giữ vững ổn định an ninh, an toàn trên vùng biển Tây Nam.
Không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ chuyên môn, Trạm radar 595 còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Công tác tăng gia, chăn nuôi được duy trì hiệu quả, nhiều năm liền vượt chỉ tiêu; doanh trại, nơi sinh hoạt, làm việc ngày càng chính quy, khang trang. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Khoai và các lực lượng liên quan tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển – những việc làm thầm lặng nhưng giàu giá trị nhân văn.
Tại buổi thăm, chúc Tết, đoàn công tác đã trao quà, gửi lời động viên tới cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 595, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm chủ khí tài hiện đại, giữ vững “mắt thần” canh biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hòn Chuối - Đảo nhỏ giữ biển bằng ý chí lớn
Rời Hòn Khoai, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến đảo Hòn Chuối, nằm cách đất liền gần 32km về phía Tây. Hòn Chuối có diện tích khoảng 7km², điểm cao nhất gần 170m, địa hình dốc cao, chia cắt mạnh; khí hậu khắc nghiệt với mưa ít, nắng nhiều, hai mùa gió rõ rệt.
Hòn Chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc; đồng thời là một trong năm đảo thuộc Đề án xây dựng Đảo Thanh niên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên đảo hiện có gần 66 hộ dân với hơn 220 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy, hải sản.
Cùng với Nhân dân, các lực lượng như Trạm Ra đa 615 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng Hòn Chuối và Trạm Hải đăng Hòn Chuối ngày đêm bám trụ, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa là chỗ dựa vững chắc cho bà con nơi đảo xa.
Dù không quá xa đất liền, điều kiện sinh hoạt, đi lại trên đảo Hòn Chuối còn nhiều thiếu thốn. Đảo chưa có trạm y tế và trường học quốc gia. Từ thực tế đó, một lớp học đặc biệt đã được mở – lớp học tình thương dành cho các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp học do Trung tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối trực tiếp đứng lớp, hiện đã được công nhận là một điểm trường thuộc hệ thống giáo dục của xã Sông Đốc. Giữa nắng gió trùng khơi, con chữ được gieo xuống như một mầm xanh bền bỉ để tri thức phát triển trong tương lai.
Tại buổi gặp gỡ, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao quà Tết tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của đất liền đã tiếp thêm động lực để quân, dân Hòn Chuối yên tâm bám đảo, giữ biển, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.
Xuân nối đất liền với đảo tiền tiêu
Hòn Khoai và Hòn Chuối chỉ là hai trong số hơn 150 đảo lớn nhỏ của vùng biển Tây Nam – khu vực có diện tích khoảng 105 nghìn km², giữ vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh vùng biển này còn tồn tại những khu vực chồng lấn, chưa phân định rõ ràng, vai trò của các đảo tiền tiêu và những người lính bám biển càng trở nên quan trọng.
Xuân mới đang đến gần. Từ điểm cao lộng gió Hòn Khoai đến đảo nhỏ reminding Hòn Chuối, từ “mắt thần” canh biển đến lớp học tình thương giữa trùng khơi, một thế trận lòng dân đang được bồi đắp bền chặt. Đó chính là nền tảng vững chắc để biển Tây Nam luôn bình yên, để Tổ quốc vững vàng từ những điểm đảo xa nhất.