“Nối” không được thì đập tan tành

“Nối” không được thì đập tan tành

ANTĐ - Ngày 24-7, Đồn Công an số 18 nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bình hiện đang thuê trọ tại thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, Từ Liêm về việc khoảng 21h30 ngày 23-7, khi chị đi chơi về phát hiện phòng trọ của mình bị đập phá. 
Đòi nợ thuê bằng thuốc trừ sâu và mắm tôm

Đòi nợ thuê bằng thuốc trừ sâu và mắm tôm

ANTĐ - Ngày 15-4, Đồn Công an số 18 nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Tuyết Minh, ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm về việc gia đình bị một số đối tượng ném nhiều lọ thuốc trừ sâu vào nhà nhằm mục đích đòi nợ. 
Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra

Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra

ANTĐ - Đó chính là giải pháp khiến phạm pháp hình sự, nhất là tình trạng gây rối trật tự công cộng ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm giảm dần sau mỗi năm. Những ngày đầu năm 2013 tại đây, chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự và đều được lực lượng công an xã khám phá nhanh.

Khám phá vụ giết người ở Từ Liêm

Khám phá vụ giết người ở Từ Liêm

ANTĐ - CAH Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội vừa điều tra, khám phá thành công vụ giết người xảy ra vào ngày 5/2, tại KCN vừa và nhỏ Từ Liêm, thuộc xã Xuân Phương.
Vừa ra tù đã phạm tội giết người

Vừa ra tù đã phạm tội giết người

ANTĐ - Khoảng 22h ngày 5-1, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1989) về hành vi giết người. 
Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

ANTĐ - Được thành lập từ tháng 1-2012, bước sang tháng thứ 9, Đồn Công an số 18, Từ Liêm đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 3 xã Xuân Phương, Phú Diễn, Minh Khai.

Cướp của, giết người, hiếp dâm vì... buồn

Cướp của, giết người, hiếp dâm vì... buồn

ANTĐ - "Tại sao em lại đi cướp?". "Vì em cần tiền". "Cần tiền để làm gì?". "Dạ, để chơi game". "Sao phải chơi game?". "Vì em buồn". "Tại sao lại buồn?". "Vì ở đây em không có bạn". "Thế sao không về quê?'. "Về quê bạn em chúng nó đi học hết rồi"
Giả vờ bị bắt giữ nhằm tống tiền... bố mẹ

Giả vờ bị bắt giữ nhằm tống tiền... bố mẹ

ANTĐ - 9h ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Nguyệt (ở xóm 9, Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm) đến cơ quan công an trình báo về việc: con trai bà là Vũ Trọng Nghị (SN 1991) bỏ nhà đi Lạng Sơn bị một số đối tượng giữ lại Lạng Sơn và gọi điện về yêu cầu đưa 30 triệu đồng thì mới cho con trai về nhà.
Lập mưu bị bắt cóc để lấy tiền trả nợ

Lập mưu bị bắt cóc để lấy tiền trả nợ

ANTĐ - Bị thúc ép phải trả nợ trong khi túi không có lấy một đồng, Nghị bàn với chủ nợ lập ra kế hoạch tự bắt cóc mình rồi gọi điện thoại về cho mẹ để tống tiền gia đình lấy tiền trả nợ.