Xót thương vợ chồng bác sĩ từ tâm tử nạn

ANTĐ - Một ngày sau tai nạn thương tâm ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá, Long An, người dân sống ở thị xã Kiến Tường vẫn ngỡ ngàng đau xót trước cái chết của vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (SN 1967) - Phạm Thị Ngọc Liên (SN 1974). Tai nạn đó đã cướp đi của người dân 2 vị bác sĩ từ tâm chuyên giúp người nghèo.
Xót thương vợ chồng bác sĩ từ tâm tử nạn  ảnh 1
Người dân đến chia sẻ nỗi đau với gia đình, trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng bác sĩ Giang - Liên


Nước mắt người nghèo

Ngày 23-9, nhiều người dân Long An và cả đồng bào Khmer từ bên kia biên giới Campuchia đã tìm về căn nhà bên hông chợ Mộc Hoá (cũ) để chia buồn với gia đình, người thân của vợ chồng bác sĩ Giang - Liên. Đa phần trong số họ từng được vợ chồng bác sĩ đầy từ tâm này khám chữa bệnh. Ai nấy mắt đỏ hoe. 

Bà Nguyễn Ngọc Bích, một người dân địa phương buồn rầu tâm sự: “Ở đây ai mà không biết vợ chồng bác sĩ Giang - Liên. Họ là ân nhân của người dân nghèo nơi đây. Khám chữa bệnh cho người dân, họ lấy phí tượng trưng, tiền thuốc thôi. Nhiều lúc gặp bệnh nhân nghèo khó, vợ chồng bác sĩ còn cho tiền “xe ôm”. Giờ nghe vợ chồng ông bà ấy qua đời đột ngột quá, thương tâm quá, ai cũng bất ngờ và đau xót”. Bà Bích kể, bác sĩ Giang lúc nào cũng ân cần với bệnh nhân như chính người trong nhà. Cách đây khoảng 1 tuần, bà còn đưa đứa cháu nội đến khám. Bác sĩ Giang lúc đó thăm hỏi, khám bệnh tới nửa giờ nhưng cũng chỉ lấy của bà vài chục nghìn đồng tiền thuốc. Thấy bà tỏ ra áy náy, bác sĩ Giang chỉ nói “có chút công sức thôi, giúp bà con là chính”.

Ông Thạch Vi, người sống giáp biên giới Campuchia khi nghe tin vợ chồng bác sĩ Giang không may tử nạn, đã cùng với 5 người, đều là những người có con cháu được bác sĩ Giang khám chữa bệnh, tức tốc sang viếng. “Vợ chồng bác sĩ Giang coi bệnh nhân nghèo như người nhà nên chúng tôi cũng coi ông bà như người thân vậy”, ông Vi xúc động. Cách đây không lâu, ông Vi đưa con đến khám, bác sĩ Giang còn cho nghỉ lại trong nhà để theo dõi với lý do: “Bà con đã lặn lội xa xôi đến đây, tin tưởng tôi thì tôi phải chẩn bệnh chính xác, tìm mọi cách, chữa bệnh cho khỏi thì mới an tâm”. Lúc đó bác sĩ Giang còn tâm sự với ông Vi: “Làm nghề y quan trọng nhất là cái tâm, niềm vui của bà con khi khỏi bệnh cũng là niềm vui của tôi”.

Hiện trường vụ tai nạn

Day dứt vì không cứu được ân nhân

Bác sĩ Giang từng làm việc tại Trung tâm y tế dự phòng của huyện, nhưng vì chứng thoát vị đĩa đệm nên phải nghỉ hưu sớm. Song cũng chính vì thế, ông gắn bó, giúp đỡ được nhiều bà con hơn với phòng khám tại nhà. Còn vợ bác sĩ Giang, là bác sĩ Liên hiện là Trưởng khoa Nội bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (bệnh viện Mộc Hoá cũ).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra rạng sáng 22-9 khi chiếc ô tô 4 chỗ mất lái lao xuống ruộng lúa ở đoạn Km51, quốc lộ 62, ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá. 4 người trên xe tử vong, ngoài vợ chồng bác sĩ Giang - Liên, còn có bà Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1969, em ruột bác sĩ Giang) và người lái xe chạy hợp đồng là Đặng Anh Thi (SN 1984). Khám nghiệm hiện trường cho thấy cả bốn người trong xe đều tử vong do ngạt nước. Anh Trương Châu Tuấn, người có mặt tại hiện trường sớm nhất kể: “Lúc đó chỉ vài người dân chạy đến khi nghe tiếng động mạnh, thấy chiếc xe lao xuống ruộng nước rồi chìm dần, chúng tôi chỉ biết kêu cứu mà không biết xử lý như thế nào. Nhiều xe chạy qua, tôi đã chủ động chặn lại, để xin cứu giúp mà họ thờ ơ, bỏ mặc… Khi có người ứng cứu thì chuyện đã rồi”. 

Bà Lê Thị Chúc cũng là người có mặt tại hiện trường lúc tai nạn xảy ra, đến giờ vẫn day dứt: “Khi đưa thi thể 4 người lên bờ, chúng tôi ai cũng bàng hoàng nhận ra trong số đó là vợ chồng bác sĩ Giang, bác sĩ Liên. Họ là ân nhân của bà con nghèo chúng tôi, cứu giúp bà con nhiệt tình, không suy tính thiệt hơn, thế mà chúng tôi bất lực, không cứu giúp được ân nhân của mình. Người tốt vậy mà vắn số. Nếu họ còn sống, thì còn giúp ích được cho rất nhiều bà con, người nghèo…”, bà Chúc vừa nói vừa lau nước mắt.

Xác minh lái xe không cứu giúp người TNGT

Sáng 23-9, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện yêu cầu làm rõ việc có hay không lái xe cố tình không dừng xe giúp người bị nạn trong vụ TNGT tại Long An khiến 4 người tử vong tại chỗ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT; xác minh thông tin về việc có một số lái xe cố tình không cứu giúp người bị TNGT, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Long An, 4h30 ngày 22-9, trên Quốc lộ 62, đoạn qua ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người đi trên xe ô tô tử vong tại chỗ. Theo phản ánh, có một số lái xe ngang qua đã không cứu giúp phương tiện và người bị tai nạn khi được người dân yêu cầu.