Xôn xao vụ 2 du khách bị cướp giật trắng tay ở TPHCM

ANTĐ - Cộng đồng mạng đang lưu truyền những thông tin, hình ảnh về thảm cảnh của cặp nam nữ du khách Hồng Kông lâm vào cảnh không một xu dính túi vì bị cướp giật tại TP.HCM.

Hai du khách không may này đang phải cầu cứu đến lòng thương người đi đường bằng việc bán bưu thiếp hình ảnh, chứ nhất quyết không xin tiền.

Du khách bị cướp giật ở TP.HCM

Thông tin nói trên được cho là xuất phát từ trang mạng Poly’ blog, sau đó nhanh chóng lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng trong ngày 14 và 15/12 và ngay lật tức được sự quan tâm, chia sẻ rất nhiều người. ANTĐ đã vào cuộc và xác minh đây là vụ việc có thật, hiện 2 du khách nước ngoài này đang sống vạ vật tại TP.HCM.

Poly’blog mô tả trên trang mạng cá nhân của mình là “Khi đi ngang đường Bùi Viện thì thấy 1 cặp nam nữ giống du khách đang ngồi trên lề đường. Lướt qua khuôn mặt của người con gái thì bất ngờ Poly gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má”. Một đoạn trên Poly’blog có nói rằng “Lúc này nhìn kỹ lại Poly mới thấy trước mặt họ là những tấm ảnh từ những địa danh du lịch…”.

Qua tìm hiểu P.V thì đây là Kay và Doris, cặp nam nữ người Hồng Kông vừa đến Việt Nam du lịch được vài ngày, và có ý định đón giáng sinh tại Việt Nam.

 Kay và Doris ngồi trên lề đường ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

 Kay và Doris ngồi trên lề đường ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

Trình báo tại công an phường 21, quận Bình Thạnh, Kay và Doris cho biết, đêm 13/12, khi đang đi bộ dạo mát trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh thì không may bị cướp giật. Lúc này Doris đeo trên vai chiếc túi chứa nhiều giấy tờ tùy thân trong đó có cả hộ chiếu của 2 người, thẻ thanh toán, ĐTDĐ… và tiền mặt. Cũng theo trình báo, bọn cướp đi trên một xe gắn máy, chạy ngang qua và giật phăng chiếc túi trên vai của Doris.

Sau khi bị cướp giật, 2 du khách đã đến trình báo ngay với công an phường 21, quận Bình Thạnh – nơi xảy ra vụ việc. Trao đổi với ANTĐ vào chiều 15/12, một cán bộ trực ban của đơn vị này xác nhận là có thông tin trình báo của 2 du khách nước ngoài tên Kay và Doris như nói trên. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Thảm cảnh của 2 du khách

Theo thông tin tìm hiểu được biết, sau khi bị cướp giật sạch tài sản Kay và Doris bị rơi vào thảm cảnh không một xu dính túi. Họ phải xin ngủ nhờ nhà của một người dân ở khu phố tây Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Không có tiền ăn, cặp du khách này đã phải cầm cự qua ngày bằng cách lấy những tấm bưu thiếp ghi lại các hình ảnh mà họ đã chụp được khi du lịch qua những vùng đất, con người ở Việt Nam để bán lấy tiền ăn uống.

"Gian hàng" bán hình ảnh của Kay và Doris bên lề đường thu hút nhiều người quan tâm 

 "Gian hàng" bán hình ảnh của Kay và Doris bên lề đường thu hút nhiều người quan tâm

Điều đáng nói là một số người đi đường khi hỏi chuyện, biết được hoàn cảnh trớ trêu của họ, có ý muốn gửi 2 người một ít tiền để giúp đỡ nhưng 2 nhân vật chính trong câu chuyện đã từ chối khéo léo. Họ chỉ mong những người cảm thông mua giúp bưu thiếp hình ảnh để ủng hộ họ. Ngoài việc bán bưu thiếp thì cặp nam – nữ người Hồng Kông còn trưng những tấm cạc-tông với những dòng tiếng Anh và tiếng Việt để nói rõ hoàn cảnh của mình. Trong đó có một tấm cạc-tông ghi bằng tiếng Việt mà họ nhờ 1 người Việt ghi giúp có nội dung khiêm tốn, chỉ là “Mất giấy tờ. Tôi đánh rơi 2 passport HK. ĐT 0903012123. Xin hậu tạ”.

Cứ thế ban ngày Kay và Doris sống vạ vật. Đến đêm họ bày bưu thiếp hình ảnh ra đường Bùi Viện để bán, kiếm tiền ăn cơm. Trên các mạng xã hội, rất nhiều lời bình luận và chia sẻ “xin nhớ rằng mùa Noel là mùa của sự đoàn tụ, vậy mà có 1 đôi tình nhân bơ vơ xa nhà hàng ngàn cây số”…

Và trong khi chờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cũng như lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Kayvà Doris vẫn đang sống vạ vật, đang sống qua ngày bằng “cái nghề” bán số ít các tấm bưu thiếp hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam…