Xin tranh luận với cụ Tú Xương

(ANTĐ) - Cực khổ, cực vất vả, cực kỳ bực mình - Ốc mặt mũi lấm lem dầu mỡ, lầm bầm rên rỉ.

Xin tranh luận với cụ Tú Xương

(ANTĐ) - Cực khổ, cực vất vả, cực kỳ bực mình - Ốc mặt mũi lấm lem dầu mỡ, lầm bầm rên rỉ.

Thị Hến cười toe toét: - Tôi đã bảo, bán cái xe u oát này cho Nhà máy Thép Thái Nguyên… nấu lại thành… thép không gỉ.

Nghêu: - Cô Hến đua đòi xe ôtô máy lạnh ấy à. Cán bộ chức quyền mới có tiêu chuẩn. Cô là cái thá gì mà đòi… vứt xe ôtô của công ty đi.

Hến: - Thời buổi bây giờ đi giao dịch. Cái “chuồng gà” phành phạch này bò đến cơ quan người ta phát khiếp, ai tiếp nữa mà giao với chả… thớt.

Trùm Sò: - Sẽ mua, sẽ mua xe mới, mọi người cố gắng làm việc, có tiền, ta sẽ nâng đời xe ôtô.

Ốc: - Đợi đến lúc ấy thì em… thọt chân rồi.

Nghêu hoảng hốt: - Sao thế?

Ốc: - Đường tắc nghẽn, chật như nêm, cối, mạnh ai nấy chen. Em “vê” côn, đạp phanh liên tục, mỏi muốn rụng… cẳng.

Trùm Sò: - Muốn đường thông, hè thoáng mời các ông, các bà chuyển hộ khẩu lên… vùng cao, ở Hà Nội mà không tắc đường… mới lạ. Kêu gì?

Nghêu gật gù: - Cụ Tú Xương tài thật. Cách đây trăm năm cụ đã làm thơ “Phố phường chật hẹp người đông đúc, bồng bế nhau lên nó ở non”.

Hến cong cớn: - Nếu cụ Tú còn sống, em sẽ tranh luận với cụ.

Trùm Sò: - Cô mà dám à?

Hến: - Tranh luận cật lực ấy chứ, và đưa ra “ní nẽ” cực kỳ thuyết phục.

Ốc: - Như thế nào?

Hến: - Này nhé, cụ Tú mới dự đoán do dân thành thị sinh đẻ quá… mắn, hết đất, phải lên non mà ở, nhưng bây giờ đang có sự di cư ngược…

Trùm Sò: - Tiếp tục nói đi.

Hến: - Mọi người đổ xô về thành phố. Nào là thợ xây, đánh giầy, bán báo, làm “ôsin,” sinh viên đại học…

Nghêu: - ừ, có lý nhưng đấy là người vãng lai. Gì nữa?

Hến: - Cứ hỏi cảnh sát khu vực ấy, phố nào, khu đô thị mới nào chả đông kín người tỉnh ngoài về mua nhà đất ở Hà Nội.

Trùm Sò: - Ai mua?

Hến: - Dân tỉnh ngoài, quan chức các tỉnh.

Nghêu: - Thế thì tắc đường thật rồi, kiểu này, còn là… tắc tị.

Đào Cốc Lục Tiên