Xin được giữ tinh trùng của người yêu đã chết

ANTĐ - Sau khi bạn trai qua đời do ngã từ tòa nhà 25 tầng xuống, Diễm Diễm đau khổ khắp nơi đi cầu xin được giữ tinh trùng của người yêu để sinh con cho anh.

A Long và Diễm Diễm đều là người Giang Tây (Trung Quốc), năm nay 20 tuổi, là bạn học thời phổ thông. Vào cuối năm ngoái, giữa họ nảy sinh tình cảm. 

“Nửa năm yêu nhau là khoảng thời gian luôn khiến tôi hạnh phúc. Vào khoảng 12h hôm qua, A Long đang lắp đặt cửa sổ cho một tòa nhà cao tầng, do không cẩn thận đã bị ngã từ tầng 25 xuống. Khi tôi tới hiện trường, anh ấy đã trong tình trạng hôn mê, mọi hy vọng sống sót đều không còn”, Diễm Diễm đau khổ kể lại.

Khát khao lưu lại tình yêu đẹp của hai người, cô gái này quyết định tìm tới nhiều cơ sở y tế mong lấy được tinh trùng của A Long và thụ tinh nhân tạo để sinh cho nhà anh này một đứa trẻ. “Tôi nguyện cả đời không kết hôn để nuôi dưỡng con mình khôn lớn”, Diễm Diễm khẳng định. Mẹ A Long cũng vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành của cô này.

Tuy nhiên, theo Bệnh viện Di truyền và sinh sản tại Trung Tín, Trường Sa, A Long đã mất cách đó hơn 10 tiếng đồng hồ nên tinh trùng gần như không còn trong trạng thái hoạt động. Điều này khiến Diễm Diễm vô cùng tuyệt vọng.

Chủ nhiệm Zhu của ngân hàng tinh trùng tại bệnh viện này cho biết, tính từ thời điểm bệnh nhân tử vong, nếu quá 24 giờ, tinh trùng phần lớn sẽ không còn hoạt động. Muốn lấy được tinh trùng của A Long, bệnh viện cần làm phẫu thuật, cắt toàn bộ bộ phận sinh dục của người quá cố. Tuy nhiên, bệnh viện này không có chức năng tiến hành phẫu thuật ngoại khoa dạng này. “Chính vì sự việc này mà tôi đã nhận được hơn 20 cuộc điện thoại của Diễm Diễm. Xem ra cô gái rất sốt ruột. Nhưng chúng tôi chỉ có thể lưu giữ tinh trùng, chứ không có chức năng làm phẫu thuật”, ông Zhu cho biết.