Xếp hàng mua vận may?!

ANTD.VN - Ông làm ăn gần hết đời mà vẫn chưa mọc mũi sủi tăm lên được, vận số kém hay không gặp may?

- Thì ông bảo, cả đời công chức, lương ba cọc ba đồng, giật gấu vá vai may ra thì đủ trang trải trăm thứ bà rằn, mơ gì đến chuyện giàu có.

- Thế ông không bao giờ chơi xổ số, lô đề?

- Lô đề thì không vì quyết không tiếp tay cho tệ nạn, còn xổ số  năm thì mười họa cũng mua vài vé, nhưng lần nào trúng giải cao nhất cũng chỉ là hai số đuôi. Chán.

- Thế ông không nghe có loại hình “xổ số kiểu Mỹ” mới vào ta à, và đã có đến 5 người trúng, mỗi người cả nhiều chục tỷ. Ông sẽ vào làng đại gia ngay với số tiền ấy.

- Chả dám, 5 người trúng số ấy có vài người đi lĩnh thưởng mà như Ninja bịt mặt, bí ẩn lắm, với cả ngày đầu khai trương hệ thống này ở Hà Nội, nhiều người phải xếp hàng mua vé, rõ khổ.

- Xếp hàng chờ mua là do đa phần vì tò mò, người mua chọn số phần nhiều ghi  theo năm sinh tháng đẻ, theo số nhà, theo kỷ niệm ngày chia tay mối tình đầu, ai không biết chọn số thì một số đại lý còn dán bảng hình gợi ý các con số tương ứng giấc mơ để giúp khách liên tưởng chọn số.

- Mơ lành mơ dữ, cả chục giấc mơ một đêm, biết thế nào mà chọn. Mà làm như vậy là công khai tuyên truyền mê tín à, phải dẹp ngay.

- Việc này dẹp không khó, có điều cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát loại hình xổ số này, sao cho minh bạch và có làm ảnh hưởng đến doanh thu của xổ số truyền thống, có làm đúng nghĩa vụ nộp nguồn thu cho ngân sách địa phương và có khiến người dân đổ xô vào giấc mơ tỷ phú mà tan cửa nát nhà hay không.

- Ôi dào, ai máu mê cờ bạc thì kiểu gì chả chết, vấn đề là phải biết điểm dừng. Thôi sáng nay không uống trà nữa, tôi với ông đi xếp hàng làm một vé nhỉ?