Xem tận mắt nghi lễ tắm rửa, thay quần áo mới cho xác chết ở Indonesia

ANTĐ - Đến hẹn, vào khoảng thời gian này hàng năm, tộc người Toraja, Indonesia lại rộn ràng tổ chức nghi lễ Manene, tắm rửa và thay quần áo mới cho tổ tiên.

Đối với nhiều người, khi chứng kiến khung cảnh tại ngôi làng miền núi Baruppu, Sulawesi, phía nam Indonesia vào mùa thay áo mới cho xác chết quả là rùng rợn, không ai đủ dũng cảm đề quan sát hết. Thế nhưng với những người con Toraja, đây là cơ hội để họ thể hiện lòng "uống nước nhớ nguồn" với ông bà tổ tiên.

Chính vì lòng tôn thờ với người trên nên Manene được coi là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của người Toraja.
Video quá trình tắm rửa, thay quần áo mới cho xác chết tại Indonesia

Hàng năm, cứ vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, con cháu của những người đã khuất sẽ lên núi, mang xác của người thân ra ngoài để thực hiện nghi lễ linh thiêng Manene.

Họ tắm rửa, dựng các xác chết đứng dậy, thay quần áo mới theo phong cách hiện đại, thậm chí mang thêm kính mát, mũ cói và trang sức. Sau đó, những người Toraja sẽ dùng dây dẫn xác chết diễu hành qua các ngọn núi và đưa về thăm nhà.

Những hình ảnh về nghi lễ Manene năm nay được Herman Morrison, 33 tuổi - một nhiếp ảnh gia người Indonesia chụp lại trong một chuyến đi đến Sulawesi. Anh Morrison cho biết những xác chết được vực dậy là lãnh đạo trong bộ tộc Toraja hay người thân của các gia đình. “Độ tuổi của các xác chết là khác nhau nhưng có một số xác chết lên đến hơn 100 tuổi. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến khung cảnh nghi lễ Manene”, anh Morrison nói.

 

Xem tận mắt nghi lễ tắm rửa, thay quần áo mới cho xác chết ở Indonesia ảnh 1Một xác chết được người thân dựng dậy trong nghi lễ Manene

Dù có rất nhiều hình ảnh về nghi lễ Manene nhưng vẫn chưa có bất cứ lời giải đáp nào về câu hỏi "Vì sao các xác chết của người Toraja lại có thể tồn tại được nguyên vẹn sau nhiều năm mà không bị phân hủy?"

Manene được coi là một trong những nghi lễ quan trọng của người Toraja, đây là dịp để họ thể hiện sự biết ơn với tổ tiên, với những người có công trong cộng đồng của họ

Một xác chết của một người phụ nữ được dựng cạnh một đứa bé

Những người còn sống mặc cho các xác chết những trang phục hiện đại, trang bị phụ kiện và trang sức 

Người Toraja sống ngay dưới chân núi của các ngôi mộ, họ muốn sống gần người chết để thể hiện tình cảm

Xem tận mắt nghi lễ tắm rửa, thay quần áo mới cho xác chết ở Indonesia ảnh 9

 Nghi lễ Manene được coi là một nét đẹp tín ngưỡng riêng biệt của bộ tộc Toraja, Indonesia.