
Những thước phim do đạo diễn Vittorio De Sica dàn dựng với cốt chuyện đơn giản, chỉ xoay quanh câu chuyện về một chiếc xe đạp bị mất cắp nhưng lại chạm vào những góc khuất trong đời sống thời hậu chiến của người dân nước Ý những năm giữa thập niên 40.
Tác phẩm mang đậm chất hiện thực sâu sắc này được xem là điển hình cho trào lưu phim hiện thực và nhận về vô số lời ngợi khen từ các nhà phê bình điện ảnh thế giới trong suốt mấy chục năm qua. “Kẻ cắp xe đạp” cũng là phim lập kỷ lục sở hữu nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim quốc tế và trở thành kiệt tác lừng danh của điện ảnh Ý được cả thế giới đón nhận.