Xe của nhóm tình nguyện Tim Hồng gặp nạn: Sớm bình phục để tiếp tục "sưởi ấm" trẻ em nghèo

ANTD.VN - “Post cho bớt đau chứ 4 xương sườn, 1 xương chậu có khó gì đâu tuổi lưng đèo”, chia sẻ của Hoàng Linh, tình nguyện viên của nhóm tình nguyện Tim Hồng, gặp nạn trong chuyến đi từ thiện đến Mường Nhé (Điện Biên) khiến nhiều người nể phục. 

Trước đó, ngày 15-1-2017, chiếc xe tải 15 tấn, chở theo 25.000 bộ quần áo, dự kiến trao tặng cho trẻ em nghèo vùng viễn biên Mường Nhé (Điện Biên) do Hoàng Linh áp tải, bất ngờ gặp nạn khi đang đổ đèo Pha Đin.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có Hoàng Linh cùng 2 tài xế của một đơn vị vận tải, luôn đồng hành cùng nhóm Tim Hồng trong hành trình thiện nguyện. May mắn thoát khỏi “lưới hái” của “tử thần”, tuy nhiên, cả 3 người đều bị thương nặng và được chuyển về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, sau khi sơ cứu tại chỗ.

Chiếc xe tải chở hàng trăm bao tải quần áo đến với trẻ em vùng viễn biên (Mường Nhé, Điện Biên) bất ngờ gặp nạn khiến 1 tình nguyện viên và 2 tài xế bị thương (Ảnh: Facebook ca sĩ Thái Thùy Linh)

Tin dữ báo về, ca sĩ Thái Thùy Linh – Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Tim Hồng và các thành viên khác trong nhóm như “ngồi trên đống lửa”.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, Thái Thùy Linh cho biết: “Trong suốt 6 năm hoạt động tình nguyện, tôi luôn dành ít lời nhất khi trả lời câu hỏi "chị gặp những khó khăn nào khi làm tình nguyện?". Một phần vì tính tôi không thích kể lể những thứ đương nhiên phải thế. Phần nữa, một chút duy tâm, tôi không muốn nhắc một chút nào đến những viễn cảnh không may…”.

Bao lần nguy hiểm trong những chuyến đi đã qua đều chỉ được nhắc đến khi họp nhóm, để mọi người nâng cao cảnh giác và rút kinh nghiệm, tiếp tục làm cho tốt. “Thế nhưng hôm nay, điều không may đã xảy đến với nhóm Tim Hồng: lần đầu tiên, TNV của chúng tôi đã gặp nạn khi áp tải xe chở quần áo chống rét cho học sinh nghèo…”, Thái Thùy Linh chia sẻ.

NSƯT Xuân Bắc và ca sĩ Thái Thùy Linh thăm và động viên Linh Hải Dương sau khi được chuyển về điều trị tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội (Ảnh: Facebook ca sĩ Thái Thùy Linh)

Cũng theo Thái Thùy Linh, Hoàng Linh – còn gọi là Linh Hải Dương là một trong những thành viên nòng cốt của nhóm Tim Hồng. Trong chuyến thiện nguyện lần này, 5 xe tải của nhóm đã vận chuyển 95.000 bộ quần áo chống rét cho học sinh 6 huyện của tỉnh Điện Biên. Khi đó, Linh Hải Dương đã tự nhận cung đường xa nhất, khó khăn nhất – Mường Lay: “Nếu được chọn thì chị cho em áp cung Mường Lay nhé. Cung này khó đi ạ!”… Câu nói của Linh Hải Dương khiến cho Thái Thùy Linh “thấy thương và nể em đến gai người…”. 

Thái Thùy Linh cho biết, trong các chuyến thiện nguyện, cứ chuyến nào vất vả nhất là thấy Linh Hải Dương xuất hiện. Gần đây nhất là “trận” thu gom khổng lồ từ Hải Phòng về Hà Nội với 144.000 bộ quần áo, Linh Hải Dương cũng là TNV cuối cùng rời khỏi kho lúc 3h sáng, sau cả ngày dài quần quật bốc vác…

Ca sĩ Thái Thùy Linh - Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Tim Hồng và Linh Hải Dương trước giờ lên đường (Ảnh: Facebook ca sĩ Thái Thùy Linh)

Và để sẵn sàng cho chuyến thiện nguyện lần này, từ sáng sớm thứ 7, ngày 14-1, Linh Hải Dương đã có mặt ở kho, “bốc vác quần quật rồi lên chuyến xe cuối cùng rời khỏi kho hàng lúc 4h chiều. Điệu cười và giọng nói chuyện tưng tửng như sẽ chẳng có khó khăn nào...”.

Tỉnh lại sau tai nạn, Linh Hải Dương liền gọi điện “báo cáo” tình hình với “Thái Chủ nhiệm” (Thái Thùy Linh - PV). "Gã" kể thản nhiên: "Hôm nay em tưởng đi rồi chị ạ, tỉnh dậy không nghĩ mình còn sống. Bọn em lao cả trăm mét trước khi đâm ý. Lúc anh Chiến (tài xế xe tải - PV) bảo: Chúng mày mở cửa nhảy xuống đi. Em còn hỏi anh đùa em à. Đến lúc anh ý bảo tao nói thật đấy mất phanh rồi thì em mới mở, nhưng không nhảy được nữa rồi. Anh Chiến lại bảo hai đứa nhảy ra sau lưng anh. Em vừa nhảy cái thì đâm luôn. Quả đấy mà không kịp thì đi rồi…".

Linh Hải Dương cập nhật tình hình sức khỏe trên trang mạng xã hội cá nhân (Ảnh chụp màn hình facebook nhân vật)

4 xương sườn bị gãy, xương chậu bị rạn, ấy vậy mà khi được hỏi, Linh Hải Dương thản nhiên: “Em bị qua loa, có gì đâu. Chỉ có 2 anh tài xế xe tải mới bị nặng thôi”.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Linh Hải Dương cũng cập nhật tình hình sức khỏe của mình với dòng trạng thái: “Chào anh/em, tôi là Linh đây, anh em đừng lo lắng cho tôi nhiều quá nhé, vết thương không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của tôi nữa rồi. Cảm ơn anh/em đã quan tâm ạ!”, và bày tỏ, “sẽ cố gắng bình phục để tiếp tục sưởi ấm cho tụi trẻ”.

Linh Hải Dương, tên thật là Hoàng Thị Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện Linh đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng: gãy 4 xương sườn; mẻ 1 xương chậu mu; tràn dịch phổi và xẹp 1 bên phổi; tổn thương gan cấp độ 3.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ của cá nhân ca sĩ Thái Thùy Linh, nhóm Tim Hồng, cùng một số người khác, tuy nhiên, chi phí cho những ngày nằm viện và chuỗi ngày tìm lại sức khỏe là khá lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình Linh còn nhiều khó khăn. Bố mẹ đi làm thuê theo thời vụ, nuôi bà năm nay đã 90 tuổi và 2 em của Linh (1 em gái đang học đại học năm đầu và 1 em trai mới 8 tuổi).

Bởi vậy, Thái Thùy Linh cùng nhóm Tim Hồng đã đứng ra, lập một tài khoản cho Linh Hải Dương với mong muốn, nhận được nhiều hơn sự sẻ chia từ cộng đồng, giúp Linh và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Hoàng Thị Linh, số tài khoản: 21110001077208, ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội.