Xấu hổ vì những hình ảnh “xấu xí” trong ngày mở cửa miễn phí Công viên nước

ANTĐ - Hàng nghìn người dân chen lấn, xô đẩy trong ngày mở cửa miễn phí tại Công viên nước Hồ Tây sáng 19-4. Đến khoảng 9h30, Công viên nước quá tải và phải phát đi thông báo không tiếp nhận thêm người. Tuy nhiên nhiều người vẫn không từ bỏ cơ hội được tắm miễn phí nên đã vượt rào để vào trong.

Sáng 19-4, Công viên nước Hồ Tây chính thức mở cửa dịp hè và triển khai hoạt phát vé miễn phí cho người dân nhân kỉ niệm 15 năm hoạt động. Giữa cái nóng oi bức đầu hè, việc được phát vé vào tắm miễn phí tại Công viên nước trong những ngày này quả thật là lý tưởng. Nhiều người dân đã rủ nhau đến đây, để vui vẻ tắm mát. Tuy nhiên, sự kiện trên lại để lại những hình ảnh không hề đẹp mắt, thậm chí là có phần đáng xấu hổ như: hình ảnh bế con cố vượt qua hàng rào nhọn hoắt; chen lấn, xô đẩy hay việc cánh mày râu tranh thủ cơ hội sàm sỡ chị em…

Hình ảnh "nam thanh, nữ tú" vượt rào vào trong

Giành giật, bất chấp nguy hiểm - hành vi đáng xấu hổ

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều độc giả đồng loạt bày tỏ thái độ không hài lòng với những hình ảnh không đẹp mắt này. Bạn Minh Trang chia sẻ: “Quá tệ, quá thiếu ý thức! Tại sao chỉ vì được tắm miễn phí không thôi mà phải coi thường tính mạng đến như vậy?”

“Đúng là không còn biết nói ra sao nữa, nhìn phản cảm vô cùng. Đáng nói là những người thực hiện việc vượt rào này đều là những người trẻ, thật quá buồn”, một độc giả khác cũng cùng quan điểm.

Bất chấp nguy hiểm, một số phụ huynh vẫn bế con em mình vượt rào sắt
Xấu hổ vì những hình ảnh “xấu xí” trong ngày mở cửa miễn phí Công viên nước ảnh 3

Việc mở cửa miễn phí của công viên nước Hồ Tây được xem như một hoạt động kích cầu, thu hút khách đến đây trong những ngày hè. Và đương nhiên, một khi đã mở cửa miễn phí, người dân đổ về đây đông đúc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là việc mọi người bất chấp nguy hiểm, bằng mọi giá phải vào được bên trong để tìm chỗ tắm. Hàng rào sắt nhọn hoắt nhìn đã thấy rợn người, những đứa trẻ 3-4 tuổi dù được bố mẹ bế qua nhưng không tránh khỏi nguy hiểm, rồi những cô gái mới chỉ đôi mươi khi trèo qua được hàng cọc sắt nhọn đã bị rách tan cả váy lẫn quần. Hơn thế, lượng khách đông đột biến việc tắm chung trong một diện tích quá nhỏ sẽ không đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh, tiềm ẩn các nguy cơ mắc bệnh ngoài da vô cùng nguy hiểm.

… cũng do nguyên nhân khách quan

Ngoài những ý kiến chỉ trích về sự việc trên, cũng có những độc giả có cái nhìn bao dung hơn. Có ý kiến cho rằng sự việc phát sinh như vậy không hoàn toàn do lỗi chủ quan từ phía người dân mà một phần do lỗi từ phía Ban tổ chức và do cơ sở hạ tầng còn thấp kém chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của dân Thủ đô.

“Sáng qua tôi cũng qua hội sách tại công viên Thống Nhất, cũng đông nghịt người xem và mua sách. Từ 2 chuyện này, tôi thấy đáng chê, đáng trách nhất không phải là người dân mà vấn đề là Hà Nội đang quá thiếu khu vui chơi, giải trí cho người dân hàng tuần”- một trong những phản hồi của độc giả.

Bạn Chí Tâm chia sẻ: “May mà không có ai việc gì, Nhà quản lý muốn khuyến mại thì phải có biện pháp giãn khách ra. Nhà bé mà mời khách đông, làm sao không lộn xộn. Vẫn bán vé bình thường, trong đó phát ra ngẫu nhiên 50 - 100 vé khuyến mãi 5.000 đồng/người. May ai người đó hưởng, không tiêu cực. Thế là ổn thôi, ai cũng hồ hởi vào vui chơi nhé”.
Xem video bất chấp nguy hiểm trèo rào vào công viên nước để được tắm miễn phí (Nguồn: Truyền hình TTXVN)