Xác định nguyên nhân bé trai 3 tuổi chết dưới ao bèo

ANTĐ - Trong lúc chị T. loay hoay làm việc thì bé H. trốn mẹ chạy ra khu vực ao bèo để chơi nên đã ngã xuống ao dẫn đến tử vong.

Chiều 2-12, qua kết quả pháp y, cơ quan công an quận 8 đã xác định bé Bùi Quốc Huy (3 tuổi) chết trong đám lục bình ở góc ao tại hẻm 141 đường số 13, quận 8, TP HCM do bị ngạt nước. Theo đó, qua khám nghiệm tử thi đã cho ra kết quả những vết bầm ở mắt, cổ và mặt bé Huy do trong lúc bị té xuống ao nước, cháu bé vùng vẫy nên bị các vật thể trên ao làm trầy xước.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, sáng 30-11, cháu Huy theo mẹ (tức chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi) qua nhà bác họ ở hẻm 141, đường số 13, phường 4, quận 8 để chơi. Trong lúc chị Thủy đang cặm cụi may đồ, thì cháu Huy bỏ ra ngoài để đi chơi.

Phát hiện cháu Huy không có trong nhà, chị Thủy chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Thủy đã loan báo cho chồng và người thân biết để chia nhau đi tìm.

Cả ngày 30-11 và sáng 1-12, vợ chồng chị Thủy cùng người thân tích cực tìm kiếm, song không có kết quả. Đến chiều 1-12, một số người dân phát hiện thi thể bé Huy tại khu vực ao bèo, cách vị trí căn nhà của người anh họ chồng khoảng 50 mét.

Ao bèo nơi người dân phát hiện bé Huy tử vong

Thi thể bé trai nằm ngửa, mặt sưng, cổ và hai mắt bị bầm tím, chân vẫn còn mang dép. Ao nước phát hiện thi thể bé Huy rộng 100 m2 có nhiều xà bần, cây cối um tùm rất khó đi vào và nằm phía sau căn nhà đối diện với tiệm may gia công chị Thủy làm việc.

Anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi, quê Phú Yên, ba của cháu Huy) cho biết: “Lúc con tôi được vớt lên bờ, tôi và nhiều người chứng kiến trên mặt con tôi nhiều vết bầm, sưng tấy, có máu mũi chảy ra, dưới cổ cũng có vết bầm tím kéo dài”.

Anh Vĩnh cũng nhận định, sau khi biết tin cháu Huy mất tích gia đình anh rất lo lắng và sợ cháu bị ngã xuống ao nước nên đã huy động người nhiều lần tìm kiếm tại khu vực ao bèo (khu vực nơi phát hiện bé Huy- PV) những không tìm thấy.

Xác định nguyên nhân bé trai 3 tuổi chết dưới ao bèo ảnh 2
Chị Thủy nhiều lần ngã quỵ, ngất xỉu sau cái chết của con trai


Sau khi sự việc xảy ra CAQ 8 đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Thi thể bé Huy nhanh chóng được đưa về trung tâm pháp y để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Đến sáng 2-12, gia đình anh Vĩnh đã đến nhận thi thể cháu bé để đưa về quê (tỉnh Phú Yên) để lo hậu sự.

Được biết, vợ chồng anh Vĩnh có 2 con trai, Huy là con đầu. Hơn hai tháng trước, họ gửi con trai nhỏ ở quê và dẫn cháu Huy vào TPHCM, trú tại nhà anh họ trong hẻm 141. Hàng ngày người chồng đi làm thợ sơn nước, còn chị Thủy vừa may vừa chăm Huy tại nhà.

Sau cái chết của cháu Huy, chị Thủy nhiều lần ngã quỵ, ngất xỉu, còn anh Vĩnh cũng trong tâm trạng đau buồn, xót xa trước cái chết quá bất ngờ của con trai.