Xa vợ, bỗng dưng chồng chết trên giường góa phụ

Sáng 1-5, chị Nguyễn Thị L. (43 tuổi, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến trình báo với công an xã, khoảng 3 giờ ngày 1-5, chị đi bốc sò thuê trở về nhà thì phát hiện anh Lê Hữu Đ. (44 tuổi, trú xóm 17, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu) nằm chết trên giường của mình.

Xa vợ, bỗng dưng chồng chết trên giường góa phụ

Sáng 1-5, chị Nguyễn Thị L. (43 tuổi, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến trình báo với công an xã, khoảng 3 giờ ngày 1-5, chị đi bốc sò thuê trở về nhà thì phát hiện anh Lê Hữu Đ. (44 tuổi, trú xóm 17, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu) nằm chết trên giường của mình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Đ đã đến nhà chị L xin đưa thi thể về nhà mai táng và không yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Được biết, chồng chị L. đã mất sớm, còn anh Đ. tuy đã có vợ và 2 con nhưng vợ anh đang đi xuất khẩu  lao động ở nước ngoài.

Theo NLĐO