An toàn cho trẻ nhỏ, ý thức của mẹ cha

An toàn cho trẻ nhỏ, ý thức của mẹ cha

ANTĐ - Trong khi các bậc phụ huynh “bận” nộp phạt vì “quên” đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ, CSGT đã phải bố trí người đưa các cháu đến trường để đảm bảo giờ học và sự an toàn của trẻ nhỏ. Hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân nhưng cũng qua đó, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy rằng, phụ huynh vẫn còn lơ là với sự an toàn của chính con em mình. 

Nghĩ về văn hóa giao thông

Nghĩ về văn hóa giao thông

ANTĐ - Trong chúng ta không một ai không đau lòng trước những tai nạn giao thông thảm khốc mà vẫn diễn ra hàng ngày hình như chưa có điểm dừng. Trên những nẻo đường khẩu hiệu vận động an toàn giao thông khá nhiều, rồi biện pháp quyết liệt xử lý, rồi xử lý nghiêm minh, vậy mà vẫn chưa an toàn? Nhà trường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, cảnh sát giao thông làm việc không biết mệt mỏi, nhiều cơ sở vật chất được cải tạo, cầu cống được nâng cấp, đường sá được mở rộng và tu sửa nhưng vẫn không xuể, mà rồi ai cũng muốn mình vận chuyển… nhanh tới đích song hai chữ “an toàn” bị văng ra khỏi tầm nghĩ của mọi người. 
Thói quen đường làng mang sang quốc lộ

Thói quen đường làng mang sang quốc lộ

ANTĐ - Không lo về nguy cơ ùn tắc giao thông như trong các tuyến phố nội đô nhưng những đường liên huyện, liên tỉnh ở ngoại thành lại phải đối mặt với tình trạng gia tăng vi phạm Luật Giao thông. Thành phần người tham gia giao thông và lỗi vi phạm cũng đa dạng, khó kiểm soát và xử lý.

Cả nước tăng đột biến số người chết vì TNGT

Cả nước tăng đột biến số người chết vì TNGT

ANTĐ - Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, số vụ TNGT trên cả nước đã tăng đột biến so với năm 2012. Dù trước đó tổng kết năm 2012, các ngành chức năng đã kết luận, TNGT lần đầu tiên giảm trong nhiều thập kỷ qua. Trước tình trạng báo động này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo đảm bảo ATGT những ngày tới.
Chứa pháo trên xe đi...dự sinh nhật

Chứa pháo trên xe đi...dự sinh nhật

ANTĐ - 1h sáng nay (1-1-2013), tổ công tác Y2/141-CAHN làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã phát hiện và bắt giữ một vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. 
Không thể đổ lỗi cho khách quan

Không thể đổ lỗi cho khách quan

ANTĐ - “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” diễn ra tối 19-11 trong không khí xúc động, không ít người dự lễ bàng hoàng trước con số tử vong do tai nạn giao thông. Anh Mai Văn Mạnh (30 tuổi, là giáo viên dạy thể dục) có ý kiến:
Nhà VĐTG môn nhảy cao bị bắt vì ma túy

Nhà VĐTG môn nhảy cao bị bắt vì ma túy

ANTĐ - Theo thông tin đăng tải trên tờ tờ Beeld , hôm qua nhà vô địch thế giới nhảy cao người Nam Phi - Jacques Freitag đã bị bắt tại thị trấn Bronkhorstspruit vì tàng trữ trái phép chất ma túy.
 Ngày nào cũng rung chuông

Ngày nào cũng rung chuông

ANTĐ - Có lẽ lần đầu tiên trên thế giới, nước ta tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
Quả bóng trách nhiệm và những cầu thủ giỏi

Quả bóng trách nhiệm và những cầu thủ giỏi

ANTĐ - Dù đã được liệt vào diện xe cấm lưu hành, cần phải dẹp bỏ, nhưng đến nay, qua 5 năm, các bộ, ngành cũng như các tỉnh, thành vẫn không thể dẹp bỏ được các loại xe ba, bốn bánh, xe tự chế. Dù rằng, nỗi bức xúc về các loại xe này khi tham gia giao thông thì ngày một nhiều, lạng lách, vượt đèn đỏ, chở quá khổ, quá tải, bất chấp những quy định về ATGT. Thậm chí, lực lượng chức năng cũng ngại xử phạt những đối tượng chạy xe ba gác, xe tự chế vì… sợ bị ăn vạ.
Mạnh ai nấy lo

Mạnh ai nấy lo

ANTĐ - Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đang diễn ra rất phức tạp, phổ biến nhiều nhất là các lỗi vượt đèn đỏ, xe không lắp gương và không đội mũ bảo hiểm. Nhưng cũng còn những lỗi khá phổ biến mà hiện nay cơ quan chức năng không xử lý xuể, đó là mạnh ai nấy đi, thậm chí “phi” cả lên vỉa hè, vượt dải phân cách. 
Tây cũng phải bó tay

Tây cũng phải bó tay

ANTĐ - Một tờ báo vừa đưa tin, một ông Tây đã không sợ nguy hiểm đến tính mạng, “liều mình” đứng trước mũi xe để ngăn cản những người “nhắm mắt” đi vào đường ngược chiều ở Hà Nội.