Vụng múa chê đất lệch!

ANTĐ - Lại có thêm một con đường nghìn tỷ vừa đưa vào sử dụng đã lún nứt nghiêm trọng bác ạ.

- Ôi dào, chuyện như thế báo chí nói mãi rồi mà tình hình có cải thiện gì đâu. Khi thì chủ đầu tư bảo do nền đất phía dưới có túi bùn, lúc lại nói đường nứt là do chờ lún hay do… trời nắng quá, người dân chẳng biết đâu mà lần.

- Lần lún, nứt này xảy ra trên Quốc lộ 91 đoạn qua Châu Đốc, Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang - chủ đầu tư cho biết là do đất... giãn nở khiến mặt đường nứt toang hoác.

- Sao thế được, độ giãn nở của đất đâu có đáng kể, không thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình?

- Tôi cũng nghĩ vậy nhưng chủ đầu tư bảo thế thì đành chịu, có ai đào đất lên mang đi kiểm nghiệm đâu mà biết.

- Họ cứ dối quanh. Đất ở đâu chẳng thế. Dứt khoát lỗi này do con người. Một bộ phận người Việt mình có thói xấu là làm tốt thì vỗ ngực tự khen là ta giỏi, chỉ đạo sâu sát. Đến khi gặp chuyện bê bối thì đổ cho thiên tai, địch họa.

- Đúng thế. Tinh thần trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm ở một số người là rất kém. Vậy theo bác, việc lún nứt 4km trên Quốc lộ 91 là do đâu?

- Tôi có phải cơ quan chức năng đâu mà khẳng định. Nhưng tôi không loại trừ khả năng là có tỷ lệ không nhỏ nhựa đường, đất đá đã được dùng để… “bôi trơn”. Nhà chức trách cần sớm vào cuộc, nghiêm trị những tiêu cực, nếu có.