“Vui” một chút, hậu quả khôn lường

ANTĐ - Sát tết, tôi có dịp đi qua phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, bà con ta vẫn giữ truyền thống vài ba nhà chung nhau gói và luộc thùng bánh chưng, chuẩn bị đón tết. Chưa kịp vui đã thấy buồn vì túm tụm quanh nồi bánh là những chiếu bạc sát phạt lẫn nhau thâu đêm suốt sáng. Có bao nhiêu điểm nấu bánh, thì có bấy nhiêu chiếu bạc. 

Đánh bạc, giải khát bằng… quốc lủi, kẻ thắng, người thua, cãi lộn, đánh chửi nhau làm mất trật tự công cộng. Những ngày tết, tôi đi chúc tết nhiều nơi, bắt gặp trên hè phố, lối vào các ngõ xóm nhiều đám người, đủ mọi lứa tuổi xúm xít lại với nhau, vòng trong, vòng ngoài.

Ghé mắt nhìn vào, y như rằng đó là điểm đánh xóc đĩa. Sau tết, tệ nạn cờ bạc phát triển tràn lan, dưới nhiều hình thức, tại một quán nước chè chén ở chung cư 7, 2ha phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình “mục sở thị” cảnh cờ bạc trá hình. Cụ ông đánh cờ ăn tiền, mỗi ván, người thua cống nạp cho người thắng 100.000 đồng. Các cụ bà cò con chơi tam cúc, mỗi cây 5.000 đồng.

Nhiều người mượn cớ “tết choi vui” nhưng thực sự hậu quả của tệ nạn cờ bạc thật khó lường. Nguy hiểm hơn, “căn bệnh” nan y đó đã “di căn” sang con trẻ. Có gia đình, ngày tết sòng bạc công khai mở tại gia, con bạc là cha mẹ, con cái, cháu chắt, hàng xóm, núp dưới danh nghĩa “chơi cho vui”, thực chất là chơi bài ăn tiền. Người thắng thì cười, kẻ thua thì “khát”, càng khát càng cay cú, lăn vào chơi cho tới “cháy túi”. Cha mẹ say đỏ đen, làm sao dạy dỗ được con cái? 

Các cụ ta đã dạy “Cờ bạc là bác thằng bần”. Chẳng có ai nên người, làm giàu bằng đánh bạc. Ngược lại, tệ nạn cờ bạc làm cho nhiều nhà khuynh gia, bại sản, phá nát hạnh phúc gia đình. Ngày Xuân, bạn trẻ, và cả người lớn hãy chọn cho mình những trò tiêu khiển lành mạnh.