Vụ sập cầu treo ở Ấn Độ: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 130 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu treo qua 1 con sông ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, đã tăng lên ít nhất 130 người.
Hiện trường vụ sập cây cầu treo bắc qua sông Machchu ở thành phố Morbi thuộc bang Gujarat

Hiện trường vụ sập cây cầu treo bắc qua sông Machchu ở thành phố Morbi thuộc bang Gujarat

Các quan chức địa phương cho biết, khoảng 400 người đã có mặt trên cây cầu treo bắc qua sông Machchu ở thành phố Morbi thuộc bang Gujarat vào ngày 30-10-2022 và không khí như “lễ hội”. Các gia đình đã đến cây cầu để cử hành một nghi lễ tôn giáo hậu lễ hội ánh sáng Diwali.

Cây cầu có tuổi đời hơn 1 thế kỷ và được xây dựng dưới thời cai trị của Anh vào thế kỷ 19, nhưng nó mới được mở cửa trở lại vào ngày 26-10 vừa qua sau khi một công ty tư nhân tiến hành sửa chữa trong hơn 6 tháng.

“Có rất nhiều trẻ nhỏ trong số những người thiệt mạng”, 1 nhân viên cứu hộ nói với kênh truyền hình NDTV, “Do là buổi tối Chủ nhật nên các gia đình đã đến cây cầu vì đây là một điểm du lịch nổi tiếng”.

Người nhà một nạn nhân trong vụ sập cầu không kìm được cảm xúc khi nhận mặt thi thể tại Bệnh viện Dân sự Morbi

Người nhà một nạn nhân trong vụ sập cầu không kìm được cảm xúc khi nhận mặt thi thể tại Bệnh viện Dân sự Morbi

Anh Prateek Vasava, người đã bơi vào bờ sông sau khi rơi xuống từ cây cầu, nói với một kênh tin tức địa phương rằng anh đã chứng kiến ​​một số trẻ em rơi xuống sông. “Tôi muốn kéo một số người trong số chúng vào bờ, nhưng chúng đã chết đuối hoặc bị cuốn trôi”, anh nói.

Một người may mắn sống sót khác cho biết: “Dây cáp bị đứt và cây cầu rơi xuống trong tích tắc. Mọi người đã ngã lên nhau và rơi xuống sông”.

Nhiều người may mắn đã bơi được đến nơi an toàn hoặc được lực lượng 200 người bao gồm hải quân, lục quân, không quân và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia, giải cứu.

Vào đầu ngày 31-10, một quan chức nói với NDTV rằng, số người chết đã tăng lên ít nhất 130 trường hợp. Trong khi đó, Reuters dẫn lời quan chức cấp cao NK Muchha cho biết, số người thiệt mạng là 132 nạn nhân.

Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành nhưng mục đích chủ yếu là tìm các thi thể. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi lớp tảo dày trên mặt sông.

“Lớp tảo khiến các hoạt động tìm kiếm trong bóng tối trở thành một nhiệm vụ khó khăn”, một chính trị gia địa phương nói với The Times of India.

Chính quyền bang Gujarat đã thành lập một đội điều tra đặc biệt gồm 5 thành viên để điều tra nguyên nhân thảm kịch này.