Vụ hỏa hoạn 5 người tử vong ở tập thể Kim Liên, Đống Đa: Bao giờ hết những câu chuyện đau lòng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ám ảnh vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phường Khương Thượng cách đây hơn 1 năm mới nguôi ngoai phần nào, thì cũng tại địa bàn quận Đống Đa, sáng sớm ngày 21-4-2022, nỗi đau đã lặp lại. Thậm chí, số người thiệt mạng vì lửa còn tăng…

Đã có rất nhiều cuộc tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chữa cháy, thoát nạn được tập huấn đến tận khu dân cư. Đã có nhiều những cảnh báo chết người từ các “chuồng cọp”, “nhà ống” bị bịt kín bằng lưới sắt. Những cảnh báo, khuyến cáo này được minh chứng bởi những sự việc đau lòng cụ thể. Nhưng ở nhiều khu dân cư, ở nhiều người dân, tất cả dường như không có tác dụng, không thấm lâu…

5 phút – 5 phút và…5 người mãi ra đi

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở căn nhà 2 tầng 1 tum tiếp giáp khu B9 – Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, sẽ mãi là nỗi ám ảnh với không chỉ các thành viên trong nhà gia đình nạn nhân, mà với cả dân cư khu tập thể Kim Liên, vốn đã và đang tồn tại nhiều công trình… na ná nguy cơ cháy như thế.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân rời khỏi điểm cháy gần nhà B9 - Kim Liên

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân rời khỏi điểm cháy gần nhà B9 - Kim Liên

Song, với lực lượng CS PCCC&CNCH, điều khiến các anh ám ảnh, là những thứ kinh khủng nhất diễn ra quá nhanh. 1h13 phút, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch. Chủ hộ là bà Đ.T.M (SN 1948).

Lập tức, 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng được điều động đến hiện trường. 1h18 phút, đúng 5 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy, cứu hộ đã tập kết tại khu nhà B9 – Kim Liên.

Ngôi nhà xảy cháy khiến 5 người thiệt mạng

Ngôi nhà xảy cháy khiến 5 người thiệt mạng

Lúc này, có 2 người đã thoát được sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, là anh Bùi Ngọc Lâm (SN 1983) và con trai là cháu Bùi Quang Huy (SN 2010). Lực lượng cứu hộ triển khai thang, đưa bố con anh Lâm từ mái nhà xuống vị trí an toàn; đồng thời tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn. Tại tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện 1 bé trai (là cháu B.G.H, con trai của anh Lâm – SN 2021), còn dấu hiệu hô hấp, nhanh chóng chuyển ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Không may mắn như anh Lâm và cháu Huy, 4 thành viên khác của gia đình bà M., đã không qua khỏi, do ngạt khói. Cả 4 người đều được tìm thấy tại hiện trường, và đều đã bất động. Điều đáng nói là, từ khi lực lượng chức năng đến hiện trường cho tới lúc ngọn lửa được khống chế (1h23 phút), chỉ trong vòng đúng 5 phút. Nghĩa là đám cháy không quá phức tạp, chưa kịp cháy lan. Nhưng kết cấu của ngôi nhà, đặc biệt điểm cháy ngay tại tầng 1, đã bịt mọi lối thoát.

Cơ quan chức năng về sau xác định, diện tích đám cháy chỉ khoảng 10 m2 (bằng 1/3 diện tích tầng 1); đồ vật bị cháy cũng hết sức đơn giản: gỗ ván, nhựa, xe máy. Song vẻn vẹn từng ấy thời gian đã đủ để ngọn lửa lạnh lùng cướp đi sinh mạng của tổng cộng 5 người: bà M. (chủ nhà), chị Đ.M.H (SN 1985; con dâu bà M.), anh B.N.K (SN 1985, con trai bà M.), cháu B.N.P (SN 2012; cháu nội bà M); và bé B.G.H. mới chưa đầy 1 tuổi, không qua khỏi tại bệnh viện.

Chúng tôi bắt gặp rất nhiều nước mắt và những sự bàng hoàng, ở khu dân cư B9 – Kim Liên, buổi sáng 21-4. Trước nữa, người dân khu Kim Liên kể, họ nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà; họ chứng kiến các chiến sỹ CS PCCC&CNCH chiến đấu với giặc lửa…Nhưng họ bất lực!

Sân nhà B9, một phụ nữ trung niên - người thân của chủ nhà gặp nạn - vừa từ bệnh viện trở về. Bà kể, bố con anh Lâm, 2 người may mắn thoát được khỏi nhà, một người sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 103; một người nhẹ hơn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Xót xa hơn là câu chuyện hoàn cảnh gia đình các nạn nhân. Bà M. chồng mất sớm, một mình nuôi các con. Ngôi nhà bị cháy (2 tầng – 1 tum) hàng ngày là nơi bán nước mưu sinh, cũng là chốn ngủ nghỉ của 7 người, gồm bà M., hai con trai, 1 con dâu và 3 cháu nhỏ. “Dù nơi đây không đảm bảo về phòng cháy nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên đành vậy…”. người thân của gia đình bà M. buồn bã kể.

Đừng trông chờ vào phép màu

Không bỗng dưng mà trong công tác PCCC&CNCH, yếu tố “phòng” luôn được hết sức chú trọng. Bởi để hỏa hoạn xảy ra, ít hay nhiều sẽ đều có thiệt hại. Và, tính mạng con người chính là sự thiệt hại nặng nề nhất, xót xa nhất.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường cháy rạng sáng 21-4 tại khu Kim Liên

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường cháy rạng sáng 21-4 tại khu Kim Liên

13h15 ngày 4-2-2021, cũng trên địa bàn quận Đống Đa, tại phường Khương Thượng, có 4 người trẻ đều là nam giới, đã ra đi mãi mãi, do “giặc lửa”. Trước đó, các nạn nhân - nhóm bạn sinh viên thuê trọ - rủ nhau làm cơm tất niên, hóa vàng. Ăn uống xong, 1 người ra ngoài uống nước; 4 người đi ngủ. Chỉ trong khoảnh khắc, tàn tro bay vào trong nhà, đúng vị trí vật dụng dễ cháy, và ngọn lửa bùng lên. Bốn người bên trong không thoát kịp, và cũng không có lối thoát, trong ngôi nhà được xây chuyên dành cho thuê trọ.

Rất hiếm những vụ hỏa hoạn nhà dân mà kỳ tích có được, như trong sự việc xảy ra trưa 12-1-2022, tại ngôi nhà trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, bé gái tên là V.H.Y. (14 tuổi) mắc kẹt trên tầng tum. Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê quán Nông Cống, Thanh Hóa), lập tức trèo lên mái tầng 1 nhà bên cạnh, đạp cửa sổ tầng tum và giải cứu bé Y an toàn.

Anh Trung Văn Nam sau đó được Chủ tịch nước gửi Thư khen; được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Và khi chia sẻ về hành động dũng cảm của mình, người thợ sửa chữa – lắp đặt điều hòa bộc bạch đơn giản: “Nghề nghiệp giúp tôi có…năng khiếu leo trèo. Tôi nghĩ mọi người ai cũng như tôi trong hoàn cảnh đó, sẽ đều làm vậy. Chưa kể may mắn là ngôi nhà của cháu Y., theo hướng dẫn, khuyến cáo của phường, cũng vừa mở lối thoát nạn ở tầng tum. Lúc ấy, nếu không có lối thoát nạn, điều kỳ diệu sẽ không xảy ra”.

Vụ hỏa hoạn ở khu nhà B9 – Kim Liên, những thủ tục tố tụng đang được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định. Người thân của gia đình bà Đ.T.M thì đang tất bật thủ tục hậu sự cho đại tang 5 người; rồi cắt cử nhau trông nom, chăm sóc 2 thành viên đang điều trị tại bệnh viện. Mọi thứ, cuộc sống sẽ tiếp diễn…

Nhưng, với “giặc lửa”, với những nguy cơ thường trực hiện hữu ở nhiều khu dân cư, thì không thể cứ để mọi thứ “tiếp diễn” bình thường như thế. Ý thức – trách nhiệm phòng ngừa hỏa hoạn là điều khẩn thiết phải được nâng cao. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, thậm chí xử lý vi phạm nguyên tắc phòng cháy, cũng cầm được đẩy mạnh, thường xuyên và quyết liệt. Cháy và chết người không còn là nỗi đau khu biệt từng cá nhân, gia đình. Nó là nguy cơ, là nỗi ám ảnh của cộng đồng; và nếu đâu đó cứ thờ ơ, cứ dửng dưng, thì những câu chuyện đau lòng về cháy, sẽ còn kéo dài…