Vụ hiếp chị, giết em ở Sơn Tây: Chưa thể nguôi nỗi đau

ANTĐ - Đã 1 tuần trôi qua nhưng những ký ức kinh hoàng về vụ án đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn ám ảnh tâm trí người dân ở thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. 

CATX Sơn Tây và các doanh nghiệp trên địa bàn tặng quà, an ủi gia đình nạn nhân

Một cán bộ địa phương cho biết, từ ngày xảy ra sự việc đau lòng, dù ban đêm hay ban ngày, các gia đình trong thôn đều khóa cửa cẩn thận; đặc biệt càng không dám để trẻ em ở nhà một mình. Còn với mỗi thành viên trong gia đình gặp nạn, nỗi đau vẫn còn mới nguyên. Căn nhà lụp xụp nằm sát con đường liên xã trước đó luôn tràn ngập tiếng nô đùa trẻ thơ, giờ chỉ còn không khí buồn thương tang tóc. Quá đau lòng trước sự thật kinh hoàng, chị Khuất Thị Phượng (mẹ của nạn nhân) nằm bẹp từ đó tới giờ. Trong những cơn mê, chị Phượng với khuôn mặt xanh xao, già hơn rất nhiều so với cái tuổi 30 thường giật mình co dúm, ú ớ gào khóc tên con. Thỉnh thoảng chị lại siết chặt lấy người thân rồi nhìn quanh kêu gào: “Các bác ơi con cháu đâu? Cháu còn bé quá mà các bác ơi!”.

Nhìn di ảnh bé gái hồn nhiên, cạnh bên là người mẹ trẻ vật vã với nỗi đau khôn tả, không một ai có mặt trong ngôi nhà nhỏ chiều 5-8 có thể kìm lòng. Động viên con dâu phải cứng rắn vượt qua hoạn nạn nhưng chính bà Hà (bà nội của nạn nhân) cũng đỏ hoe đôi mắt, cố mím thật chặt đôi môi run run như chỉ chực khóc òa vì nỗi đau không ai có thể ngờ đến. “Khổ thân lắm chú ạ. Mẹ nó cả ngày mê man, gào khóc thương con. Còn cháu Phương ở viện như đoán được sự việc, ngày nào cũng đòi gọi điện về nhà. Hai mẹ con nghe điện thoại mà cùng khóc. Tôi sợ không giấu cháu mãi được” - bà Hà ngồi sụp xuống đầu hè, nức nở.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sau khi được điều trị tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, sắp tới cháu Phương sẽ được chuyển sang bệnh viện Nhi Hà Nội để tiếp tục theo dõi và điều trị tâm lý. Dù đã tỉnh táo, có thể nói chuyện với người thân nhưng cháu Phương vẫn thường xuyên mất ngủ, gào khóc mê man. “Con bé thông minh và thương em lắm. Mỗi lần cháu khóc đòi gặp em, chỉ cần có người nói rằng phải nín thì em mới nhanh khỏi bệnh là con bé tự lấy khăn lau sạch nước mắt, sau đó siết chặt đôi tay đặt lên sát miệng rồi gật đầu ngoan ngoãn” - anh Khuất Văn Hoàn (bác ruột nạn nhân) đau xót.

Sáng 5-8, Công an thị xã Sơn Tây cùng Công ty TNHH Hà Sơn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sơn Tây đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Thay mặt Ban chỉ huy cùng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ công an thị xã, Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng Công an thị xã đã trao quà cùng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng được trích từ quỹ “Tương thân, tương ái” của đơn vị, đồng thời động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục cuộc sống. Đại diện Ngân hàng BIDV và Công ty TNHH Hà Sơn cũng tặng quà và trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Công ty TNHH Hà Sơn còn cam kết sẽ tạo việc làm cho vợ chồng chị Phương và hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.