Vòng 1 La Liga: Bất chấp khủng hoảng, Malaga khởi đầu thuận lợi

ANTĐ - Rạng sáng nay (19-8), giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha – La Liga 2012-2013 đã chính thức khởi tranh với các trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 1.

Đồng đội chúc mừng Fabrice Olinga (giữa)- Ảnh Getty

Sự im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng do tình hình kinh tế khó khăn đã khiến cho những trận đầu tiên của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha không thực sự thu hút sự chú ý. Trái với dự đoán cho rằng Malaga tiếp tục phong độ kém cỏi khi CLB đang chìm trong khủng hoảng tài chính, thầy trò HLV Pellegrini vẫn có khởi đầu hết sức thuận lợi ở La Liga mùa giải mới với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Celta de Vigo.

Thi đấu không thật sự áp đảo, thậm chí có thời điểm đội khách phải thi đấu với đội hình rất thấp bên phần sân nhà để chống đỡ những đợt lên bóng liên tiếp của Celta de Vigo, nhưng Malaga vẫn có bàn thắng. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút sẽ kết thúc, Fabrice đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân khách cho Malaga.

Với việc ghi được bàn thắng, Fabrice Olinga đã đi vào lịch sử của Liga khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn. 16 tuổi 98 ngày, Olinga ít hơn 191 ngày tuổi so với cầu thủ của Athletic Bilbao Iker Muniain, người từng giữ kỷ lục chân sút trẻ nhất ghi bàn tại Liga trước đó.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút từ phút 34 đến 39 lần lượt của Fazio và Negredo đã giúp Sevilla có khởi đầu mùa giải mới không thể tốt hơn trước Getafe trên sân nhà. Đây là trận đấu mà các trọng tài đã phải hoạt động rất vất vả và trọng tài chính Alfonso Alvarez đã phải rút ra tới 8 thẻ vàng, chia đều cho cả 2 đội để kìm chế những cái đầu nóng.

Dù để đối phương rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở đầu hiệp 2 nhưng đội bóng chủ sân Sanchez Pizjuan vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn điểm để giành chiến thắng chung cuộc. Thậm chí nếu may mắn ở các tình huống dứt điểm, Sevilla hoàn toàn có thể có chiến thắng đậm đà hơn tỷ số 2-1 trong trận đấu đầu tiên tại La Liga 2012-2013.

Ở một trận đấu khác, Mallorca đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-1 trước Espanyol. Tomer Hemad là người lập cú đúp cho Mallorca còn bên phía Espanyol, Mubarak Wakaso có một bàn thắng. 

Đêm nay, rạng sáng mai (20-8), vòng 1 La Liga hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn với việc các đội bóng mạnh vào cuộc. Trong số các trận đấu này, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Valencia diễn ra lúc 0 giờ.