Vô văn hóa trên sân cỏ, Diego Costa sắp bị Atletico cho "ra đường"

ANTD.VN - Miệt thị trọng tài Jesus Gil Manzano và xúc phạm đến cả mẹ của ông, chân sút Diego Costa của Atletico Madrid vừa phải nhận án phạt cực nặng vì sự cả giận mất khôn của mình.

Trong trận Atletico Madrid thua Barcelona 0-2 trên sân Nou Camp tại vòng 31 La Liga cuối tuần trước, Diego Costa "góp công lớn" trong thất bại của đội khách, khi nhận thẻ đỏ chỉ sau 28 phút thi đấu, khiến Atletico chỉ còn chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại.

Hình phạt dành cho Costa xuất phát từ việc tiền đạo ngỗ ngược này chửi trọng tài chính Jesus Gil Manzano, vì cho rằng ông bỏ qua pha phạm lỗi của đội chủ nhà. Không dừng lại ở đó, Costa còn dành những lời lẽ tục tĩu để nói về mẹ của trọng tài Manzano.

Sự nghiệp của Diego Costa tại Atletico Madrid đã khép lại từ đây?

Hành vi phi thể thao trên khiến Costa đã phải trả giá rất đắt. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và tiến hành đánh giá, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã chính thức đưa ra án phạt bổ sung với chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil này.

Theo đó, anh bị treo giò 8 trận, trong đó 4 trận vì xúc phạm trọng tài và 4 trận cho hành vi cố tình ngăn “vua áo đen” rút thẻ vàng với 2 người đồng đội Diego Godin và Jose Gimenez. Ngoài ra, Costa còn phải nộp khoản tiền phạt 6.010 euro và CLB chủ quản Atletico cũng phải nộp phạt 2.800 euro.

La Liga lúc này chỉ còn 7 vòng đấu, điều đó đồng nghĩa Diego Costa sẽ nghỉ thi đấu hết mùa và thậm chí còn nghỉ luôn trận đầu tiên của mùa giải sau, nếu còn ở lại sân Wanda Metropolitano.

Dù vậy, quá ngán ngẩm với tiền đạo bất trị này, Atletico Madrid được báo chí Tây Ban Nha khẳng định đang tìm cách bán Diego Costa trong mùa hè. Năm nay 31 tuổi, phong độ xuống dốc, cộng với chấn thương liên miên (chỉ có 20 lần ra sân cho Atletico mùa này, ghi vỏn vẹn 3 bàn), Costa đang được xem là người thừa ở Atletico.