Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim kinh dị tâm linh “Heo năm móng” mang đến không gian u ám và huyền bí của các hiện tượng quỷ dị ở khu vực Nam Bộ với truyền thuyết về Cô Năm Hợi. Hình ảnh gây tò mò với hình tượng một phụ nữ trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer.
Theo nhà sản xuất tiết lộ, cô gái này tên Sa. Và Sa là ai? Sa có mối liên hệ như thế nào với truyền thuyết linh dị về heo năm móng? Việc Sa đứng giữa con heo bị tách đôi phải chăng chính là bật mí đến từ nhà sản xuất rằng Sa là Cô Năm Hợi - nổi tiếng trong truyền thuyết đáng sợ bậc nhất của người Khmer?
Những hình ảnh cũng đem đến màu sắc văn hoá đa dạng và đầy hấp dẫn khi lột tả bầu không khí đặc trưng của người dân Nam Bộ với nghi lễ tâm linh Múa bóng rỗi - loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, thường biểu diễn trong các dịp lễ hội đình miếu của người dân xứ này.
Bộ phim đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Lưu Thành Luân sau hai tác phẩm kinh dị thành công là “Quỷ cẩu” và “Linh miêu: Quỷ nhập tràng” còn khiến người xem thích thú với nhiều nét đặc trưng văn hóa truyền thống đến từ điệu múa Apsara độc đáo của người Khmer hay điệu múa Chằn (Dặm) thường xuất hiện trong các vở kịch hát Dù kê.
Những hình ảnh đầu tiên đến từ bộ phim “Heo năm móng” cũng cho thấy phim không hề thiếu đi những yếu tố kinh dị rùng rợn. Và tiếng thét đầy ai oán của một con heo như tiếng thở than của những oan hồn lạc lối khiến người ta sợ hãi đến ám ảnh chính là một gợi mở về những bí ẩn tâm linh liên quan đến câu chuyện linh dị heo năm móng.
Bên cạnh giới thiệu những hình ảnh đầu tiên, nhà sản xuất “Heo năm móng” cũng đã bật mí một trong những diễn viên của bộ phim lần này, chính là Võ Tấn Phát. Như vậy là chỉ riêng dịp 30.4, Võ Tấn Phát là diễn viên có đến 2 bộ phim cùng ra rạp dịp này (Phim "Anh Hùng" - đạo diễn Võ Thạch Thảo).
Trong dự án thứ 2 sẽ ra rạp vào dịp 30.4 năm nay, Võ Tấn Phát đóng vai một anh chàng sáng tạo nội dung, đang thực hiện một nội dung cho kênh vlog của mình. Từ đây, anh chàng bị kéo vào vô vàn tai ương liên quan đến truyền thuyết về linh dị heo năm móng.
“Dù chưa thể nói chi tiết về vai diễn của mình, nhưng với tôi, đây là một bộ phim khiến tôi ám ảnh vả mang đến nhiều trải nghiệm khó quên, không chỉ về mặt tâm linh mà còn là suy nghĩ về những ân - oán, nghiệp - quả xảy đến trong cuộc đời. Đây không phải là nhân vật khó với tôi nhưng là nhân vật đòi hỏi có chiều sâu về tâm lý, về cảm xúc và chút can đảm nữa” - Võ Tấn Phát cho biết điều khiến anh muốn tham gia vào “Heo năm móng”.
“Heo năm móng” là một trong những câu chuyện truyền miệng bí ẩn nhất trong dân gian. Theo lời kể của người dân Khmer: Vào đầu thập niên 90, có con heo cái 5 móng được gửi đến Chùa Dơi vì dân làng không ai dám nuôi hay giết thịt một con vật có hiện tượng kỳ quái như vậy.
Trong quan niệm của người Khmer, heo năm móng giống như bàn tay năm ngón của con người. Điều đó chứng tỏ đây là động vật có linh tính hoặc mang theo oán lệnh của những kẻ chết oan, hay thân heo nhưng lại bị kẹt trong nghiệp người. Và như một sự tôn trọng và kính nhường của người dân thời đó, con heo cái sinh sống trong Chùa Dơi được đặt tên "Cô Năm Hợi".
Chia sẻ về truyền thuyết xuất hiện trong dự án điện ảnh lần này, đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết: “Ở miền Tây, truyền thuyết “Cô Năm Hợi” là một trong những truyền thuyết nổi tiếng trong dân gian. Ngoài những câu chuyện huyền bí xoay quanh truyền thuyết này, nét đẹp văn hóa tín ngưỡng giàu bản sắc cũng là điều mà Luân và F35 Story càng nghiên cứu càng thấy thú vị. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được giới thiệu nét đẹp văn hóa đó trên màn ảnh”.