Vợ sống sờ sờ, chồng "Chí Phèo" làm… ma, cáo phó như thật

ANTĐ - Để “thị uy” người vợ đang muốn ly hôn, Phong đã dựng rạp, viết cáo phó cho vợ ngay trước cửa nhà vợ.

Ông chồng “chu đáo” đó là Bạch Thành Phong (SN 1976), HKTT ở 17A phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, từng có 1 tiền án. Người được Phong lập cáo phó và dựng rạp, làm “đám” như thật là vợ anh ta, chị T., nhà ở 17A phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Được biết, chị T. và Phong đang nộp đơn xin ly hôn. Nhưng vì “sức ép” quá tiêu cực của Phong mà chị T. đã phải lánh khỏi nơi cư trú. Mẹ đẻ của chị T. cũng không chịu được ông con rể, rời khỏi nhà mình để về quê.

Khoảng 21h ngày 23-12, CAP Nguyễn Du nhận được tin báo trước cửa số nhà 17A Nguyễn Bỉnh Khiêm có vụ gây rối trật tự. Đến nơi, lực lượng công an xác định trước số nhà 17A đã dựng rạp chiếm nửa vỉa hè và một phần lòng đường. Trước cửa rạp có di ảnh, cáo phó đề tên người chết là chị Nguyễn Thị T.; “tạ thế” lúc 1h ngày 24- 12; lễ viếng tại bệnh viện Sài Gòn và an táng tại… đài hóa thân Hoàn Vũ.

Cáo phó và di ảnh chị T

Trước sự việc trên, lực lượng chức năng đã tháo gỡ rạp, cáo phó, di ảnh và đưa Bạch Thành Phong về trụ sở công an phường làm việc, nhưng đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều 25- 12, tại trụ sở CAP Nguyễn Du, Phong vẫn cố tình… nằm ra đất để “ăn vạ”. Cơ quan công an hiện đang tạm giữ Bạch Thành Phong về hành vi gấy rối trật tự công cộng.