Vợ chồng Việt Hương mua chiếc xe cứu thương thứ 4 hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Việt Hương thông báo cô vừa mua chiếc xe cứu thương thứ 4 trong vòng 4 tháng để đồng hành cùng chính quyền trong công tác hỗ trợ kịp thời người dân phòng chống dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của Việt Hương thì cô vừa tạm ứng 300 triệu đồng để mua thêm một chiếc xe cứu thương. Đây cũng là chiếc xe cứu thương thứ 4 được vợ chồng cô mua trong vòng 4 tháng qua để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Chiếc xe này sẽ được gửi đến Mặt trận Tổ quốc Q.10, TP.HCM để chở ôxy đến người dân trong tình huống cấp bách.

Được biết tính đến thời điểm này thì vợ chồng Việt Hương đã bỏ tiền túi khoảng hơn 3 tỷ đồng ra để mua 4 chiếc xe cứu thương kể trên. Một trong 4 chiếc xe này được cô bàn giao cho ông Đoàn Ngọc Hải, một chiếc khác bàn giao cho một nhóm mai táng thiện nguyện.

Nói về việc mua xe cứu thương để hỗ trợ việc chở ôxy cấp cứu, nữ danh hài cho biết, nhiều hôm khuya nhận được những cuộc điện thoại báo về, cô lại trằn trọc không ngủ được cho tới khi nhận được tin từ đầu dây bên kia báo bình ôxy đã được chở đến nơi cần nhận, cô mới có thể yên tâm ngủ lại. Có không ít lần nửa đêm nghe điện thoại báo xe không chạy được hay bị trục trặc ở đâu đó là cô thức luôn tới sáng. Thậm chí, cô cùng chồng – nhạc sĩ Hoài Phương còn đích thân chở ôxy đến nơi cần kíp bằng chiếc xe tải vẫn được sử dụng để vận chuyển lương thực.

“Ai đã từng gọi bình ôxy cho người thân mới hiểu cảm giác này. Ôm cả yêu thương đi cùng với bà con. Thương lắm!” – Việt Hương tâm sự.

Không chỉ mua bốn chiếc xe cứu thương, trong thời gian nhiều tháng qua kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, vợ chồng Việt Hương còn tham gia cung ứng lương thực, thực phẩm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngôi nhà của vợ chồng cô tại Q.10 được tận dụng làm nhà kho chứa hàng hóa cứu trợ, còn nhà hàng kinh doanh đồ ăn Âu – Á ở thành phố Thủ Đức của gia đình cô thì trở thành xưởng bánh ngọt hoạt động ngày đêm để mỗi ngày có thể cung ứng cả nghìn chiếc bánh tặng người nghèo.

Trước đó, vợ chồng Việt Hương đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại tại đây để mở chuỗi bánh ngọt nhưng chưa kịp khai trương thì dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên cô vẫn quyết định duy trì hoạt động chuỗi dây chuyền này để sản xuất bánh tặng người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Việt Hương cho biết, cô vẫn trả lương cho 8 thợ bánh làm việc hàng ngày tại đây.

Nói về việc làm từ thiện, Việt Hương chia sẻ, cô xác định làm bằng khả năng và điều kiện tự có nên không kêu gọi sự đóng góp của bất kỳ ai. Trước lời khuyên quay lại nước ngoài để tránh dịch, vợ chồng Việt Hương vẫn quyết định ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc thiện nguyện cứu giúp mọi người. Ông xã cô – nhạc sĩ Hoài Phương còn động viên vợ làm tiếp vì “còn nhiều người khổ lắm”.