Lễ trao giải Oscar 2014

Vinh danh siêu phẩm chống phân biệt chủng tộc

ANTĐ - Giành đến 7 tượng vàng trên tổng số 10 đề cử, “Gravity” có thể xem là tác phẩm điện ảnh thành công nhất tại lễ trao giải Oscar 2014. Tuy nhiên, giải thưởng quan trọng nhất - “Phim hay nhất” đã vinh danh “12 Years a Slave” (12 năm nô lệ), bộ phim có sự tham gia sản xuất của tài tử Brad Pitt. Giải thưởng danh giá của điện ảnh thế giới đã tìm được những chủ nhân xứng đáng, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. 

Nữ diễn viên da màu Lupita Nyong’o đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Gọi tên những người xứng đáng

Tượng vàng Oscar 2014 cho “Phim xuất sắc nhất” đã gọi tên tác phẩm “12 Years a Slave” - bộ phim dựa trên câu chuyện có thật vào thế kỷ 19 kể về người đàn ông tên Solomon Northup bị bắt cóc trở thành nô lệ. Trong suốt 12 năm bị hành hạ và thống khổ, Solomon - dưới cái tên Platt đã đấu tranh không ngừng để trở về với cuộc sống tự do. Ngoài giải thưởng quan trọng nhất siêu phẩm điện ảnh đầy tính chân thực, cảm động về quyền bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc này đã giành thêm 2 giải “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với diễn xuất xuất thần của diễn viên người Kenya - Lupita Nyong’o. Dù được sản xuất với kinh phí thấp (xấp xỉ 20 triệu USD), bộ phim của đạo diễn Steve McQueen với sự tham gia sản xuất của tài tử Brad Pitt cũng đã được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất khi trước đó đã gom kha khá giải thưởng tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng và BAFTA 2014. 

Vuột mất giải thưởng quan trọng nhưng đối thủ cạnh tranh của “12 Years a Slave” - “Gravity” về cuộc sống ngoài không gian có sự góp mặt của 2 ngôi sao George Clooney và Sandra Bullock đã thâu tóm 7 tượng vàng Oscar, trong đó có giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Alfonso Cuaron. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng với 700 triệu USD không có đối thủ ở nhiều hạng mục như quay phim, dựng âm thanh, hòa âm… Ở hạng mục “Phim hoạt hình hay nhất” - chiến thắng của Frozen không gây bất ngờ cho nhiều người vì ngoài thành công kỷ lục ở các phòng chiếu, ca khúc “Let it go” đã phủ sóng khắp toàn cầu với độ nổi tiếng đáng kinh ngạc và được vinh danh là “Bài hát trong phim hay nhất” tại Oscar lần này. 

Tại những hạng mục dành cho các cá nhân, sự hy sinh của tài tử Matthew McConaughey khi nỗ lực giảm gần 20kg để vào vai một người nghiện bị HIV trong bộ phim “The Dallas Buyer’s Club” đã được đền đáp xứng đáng khi anh xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Trong khi đó, với việc lột tả được thế giới nội tâm phức tạp của người phụ nữ bị rơi từ tầng lớp thượng lưu xuống vực thẳm trong bộ phim “Blue Jasmine”, ngôi sao 45 tuổi Cate Blanchett đã mang về giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp của mình. 

Và những thất bại...

Thành công của “12 Years a Slave” và “Gravity” đã nhấn chìm “American Hustle” - bộ phim có được 10 đề cử nhưng không thể đem về một tượng vàng nào. Quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence… nhưng chấp nhận ra về tay trắng và trở thành một trong những bộ phim thảm bại nhất trong lịch sử giải thưởng Oscar. Cùng chung số phận với “American Hustle” là “The Wolf of Wall Street”, “Captain America” và “Nebraska” khi tất cả đều ra về trắng tay dù được kỳ vọng không ít. Riêng với cá nhân tài tử điển trai Leo DiCaprio, lễ trao giải Oscar lần thứ 86 tiếp tục là một đêm buồn khi đây đã là lần thứ 4 anh lỡ hẹn với bức tượng vàng danh giá cho dù diễn xuất của Leo trong “The Wolf of Wall Street” được coi là đỉnh cao trong số những bộ phim anh từng tham gia. 

Sự tôn vinh đối với đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron cũng một lần nữa thể hiện sự “kém duyên” của những “thuyền trưởng” người Mỹ tại lễ trao giải Oscar trong những năm gần đây. Còn nhớ năm ngoái, Nhà hát Kodak đã vinh danh đạo diễn Trung Quốc - Lý An sau thành công vang dội về mặt thương mại “Life of Pi”. Trước đó năm 2010 và 2011, tượng vàng ở hạng mục này cũng tuột khỏi tay người Mỹ khi lần lượt chứng kiến đạo diễn người Anh Tom Hooper của The King’s Speech và Michel Hazanavicius vị đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius, người đã nhào nặn nên The Artist được xướng tên.      

Vinh danh siêu phẩm chống phân biệt chủng tộc ảnh 3

Bức ảnh “tự sướng” của MC - người dẫn chương trình Ellen DeGeneres với dàn sao Angelina Jolie - Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jared Leto, Meryl Streep… ngay trong buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải đã đạt kỷ lục hơn 2 triệu người “retweet” - chia sẻ trên Twitter và làm… sập mạng xã hội này giây lát vì quá nhiều người cùng truy cập. Kỷ lục này trước đó đã thuộc về bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Barrack Obama năm 2012.