Vietnam’s Next top model "nóng" vì cãi nhau trên Facebook

ANTĐ - Sau tuần thi thứ 8, chương trình Vietnam’s Next top model "nóng" hơn bao giờ hết bởi scandal lộ kết quả và những trận chiến trên Facebook giữa thí sinh – giám khảo, giám khảo năm trước – giám khảo năm nay...

Trận chiến giữa Hoàng Oanh - Đỗ Mạnh Cường

Bức xúc về việc mình là người bị loại sau đêm thi thứ 8, thí sinh Hoàng Oanh đã có những lời “không mấy đẹp” về chương trình và giám khảo trên blog cá nhân. Trong đó, cô viết: "Cuộc thi Vietnam's Next Top Model đã lấy đi rất nhiều thứ của mình, lấy đi tất cả. Tớ ghét cuộc thi. Tớ ghét tất cả... Nếu mình mất tiền, mất của thì còn đỡ. Còn khi mình đặt niềm tin vào một cái gì đó rồi chợt nhận ra mình là công cụ, là bàn đạp để người khác đạp lên thì cái mình cần là sự công bằng, là niềm tin ở con người với con người...".

 

Hành động của cô khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường không hài lòng và cũng chia sẻ cảm xúc trên Facebook cá nhân của mình với tuyên bố sẽ loại Hoàng Oanh ra khỏi các sô diễn cũng như các chương trình thời trang anh góp mặt.

Anh viết: "Rất thất vọng về thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh. Sau cuộc thi em đã có những cư xử không được đẹp, có thể nói là không có văn hóa. Với những người lúc nào cũng tưởng mình là số 1 như em, không ai bằng em... để rồi xem em sẽ thành công như thế nào trong sự nghiệp người mẫu của mình. Tôi cũng tuyên bố luôn cho em và những thí sinh có cách cư xử vô văn hóa biết rằng, sẽ không bao giờ được xuất hiện trong bất kỳ sô diễn nào của tôi cũng như những chương trình mà tôi tham gia. Đây là lời cảnh cáo. Rất ít khi tôi phải nói với người mẫu như vậy và hy vọng đây cũng là lần duy nhất"....

 

Từ những dòng nhật ký trên được đăng tải trên blog cá nhân của hai nhân vật tưởng chừng như “vô thưởng vô phạt” nhưng đã gây ra sức hút lớn cho cộng đồng mạng. Lời chia sẻ của Hoàng Oanh và lời tuyên bố của Đỗ Mạnh Cường đều nhận được vô vàn những bình luận từ phía bạn bè, khán giả.

Ngày hôm nay, trên trang Facebook của chương trình Vietnam’s Next top model, giám khảo Đỗ Mạnh Cường cũng khẳng định anh không trù dập thí sinh, anh chỉ cho rằng: “Có một bài học mà những cô gái trẻ phải học trước khi trở thành người mẫu là đừng bao giờ có thái độ quay lưng với những người từng giúp đỡ mình trong những ngày đầu tiên đến với nghề. Nghề nghiệp này sẽ không bao giờ bao dung với những người như vậy”.

Giám khảo cũ “đá” giám khảo mới

Cũng trên Facebook, giám khảo của Vietnam’s Next top model 2010 - Vũ Đức Hải viết lên tường facebook nhà giám khảo Hà Anh tỏ ý chê kịch bản “thử thách đi trên cầu tre” của Vietnam’s Next top model 2011: "Hà Anh, em vào link này nhé, em sẽ thấy buồn cười lắm. Đi làm model bây giờ chắc phải về quê tập đi cầu khỉ trước khi làm model. Đây là bài tập nâng cao của Top Model tương lai hay sao? Vậy toàn bộ model nổi tiếng trên thế giới lấy đâu ra cầu khỉ mà tập nhỉ? Hay chắc là bên kia họ phải tập đứng trên cầu thăng bằng như vận động viên thể dục thẩm mỹ vậy hả?".

Đáp lại Đức Hải, siêu mẫu Hà Anh viết rằng: "Ha ha ha, sáng tạo thế còn gì anh? Em lăn ra cười chết mất". Tiếp đó, Đức Hải lại viết: "Thế mới bảo? Vài hôm nữa dám chắc bảo thí sinh hãy luyện cơ tay cho săn chắc bằng cách cưa bom giống như trước đây người ta thường cưa bom để lấy thuốc làm pháo đấy"....

 

Những lời nhận xét "tưng tửng" tưởng chừng như hai người bạn bàn luận về một chương trình của hai vị giám khảo cũ trên blog riêng ngay sau đó được công chúng đưa ra mổ xẻ đơn giản chỉ vì "họ là người của công chúng nên mọi lời ăn tiếng nói đều được công chúng để ý". Một số dân cư cộng đồng mạng thì tỏ ý nghi ngờ về hai Facebook này. Họ cho rằng, Hà Anh và Đức Hải là người của công chúng, phát ngôn phải rất dè chừng, đây không thể là Facebook của hai người. Tuy nhiên nhiều người khác cho rằng, đây đúng là Facebook của hai cựu giám khảo, họ trêu đùa nhau không ngờ lại “lọt” mắt thiên hạ và đây là một hành động “nói xấu sau lưng”, “ghen ăn tức ở” của các giám khảo cũ với giám khảo mới khi bộ tứ quyền lực năm nay được nhiều người khen hơn....

Từ đầu chương trình tới giờ, có thể nói, đây là thời gian “nóng” nhất của chương trình Vietnam’s Next top model khi chỉ trong vài ngày, chương trình liên tiếp xảy ra scandal. Những scandal này luôn là con dao hai lưỡi, một là giúp tăng lượng khán giả xem chương trình, hai là các khán giả sẽ tẩy chay vì chương trình quá nhiều “rắc rối”!

 

Có lẽ hiểu được điều này nên sau những scandal trên, Xuân Lan - nữ giám khảo duy nhất của chương trình cũng phải lên tiếng nhắn nhủ đồng nghiệp: “Nam Trung Make Up Do Manh Cuong và mọi người ơi... Chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn và không quan tâm đến những việc không vui nữa, càng nói sẽ càng làm rối tình hình thêm thôi", cũng như khẳng định với công chúng: "Các bạn thân mến, hãy bình tĩnh và theo dõi chương trình nếu các bạn yêu mến và quan tâm thật sự đến chương trình nhé. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để tìm ra người xứng đáng với ngôi vị quán quân. Việc cuối cùng tôi khẳng định là kết quả cuối cùng sẽ là kết quả công tâm nhất”.