Vietnam Idol quyết định loại bỏ 2 thí sinh

ANTĐ - Đây là lần đầu tiên Vietnam Idol quyết định loại bỏ 2 thí sinh trong cùng một đêm kể từ khi chương trình chính thức lên sóng. Và bộ 3 quyền lực sẽ không có cơ hội để giữ lại bất cứ thí sinh nào dù muốn hay không.
Khi cuộc thi đang đến những vòng thi cuối, việc chia tay bất cứ một thí sinh nào cũng gây những nuối tiếc cho khán giả, nhất là khi trong đêm thi tới, sự nuối tiếc sẽ nhân đôi vì có đến 2 người bạn phải rời cuộc chơi. 6 gương mặt xuất sắc nhất đều có những "điểm thu hút" riêng để "trụ" được đến những vòng thi cuối cùng này.
Bảo Trâm, cô gái tinh tế bứt phá từ số 0. Sự mộc mạc đến độ đáng yêu của Bảo Trâm tại vòng thử giọng khiến khán giả lúc ấy luôn đặt câu hỏi liệu cô gái này sẽ như thế nào trong những vòng tiếp theo? Và rồi từng qua từng vòng thi, đôi lúc có những thử thách khiến Trâm tròn trĩnh phải bật khóc trên sân khấu lúc tập luyện, nhưng kể từ những Gala đầu tiên, Trâm đã cho thấy gu thẩm mỹ của mình từ cách lựa chọn bài hát, cách xử lý bài cũng như hình ảnh xuất hiện của mình ngày một đẹp hơn. 
   

Ai trong số 6 gương mặt này sẽ phải chia tay sau đêm công bố kết quả Gala 6

Hoàng Quyên được đánh giá là giọng nữ tốt nhất ở mùa giải năm nay và có khả năng phát triển lâu dài sau cuộc thi. Thế nhưng, cô gái người Tày này đã  suýt phải dừng chân tại Gala 5 và ban giám khảo đã quyết định sử dụng quyền cứu duy nhất để Quyên tiếp tục cống hiến và bứt phá nhiều hơn nữa trong những vòng tiếp theo. Sự thay đổi đáng kể nhất của Hoàng Quyên kể từ đầu cuộc thi chính là khả năng "kết nối" khán giả, điều mà Quyên chưa làm được tại các cuộc thi âm nhạc trước đấy mà cô tham gia. Và ngay lúc này, cô gái với biệt danh "Lọ Lem" không chỉ chinh phục khán giả bằng chất giọng alto dày và sâu của mình mà hình ảnh xuất hiện cũng ngày càng rạng rỡ và lung linh hơn. Dù chưa tạo được những bứt phá ngoạn mục, dễ nhận thấy, nhưng rõ ràng Hoàng Quyên vẫn là giọng nữ có kỹ thuật tốt nhất của cuộc thi. Nếu không có Hoàng Quyên, Vietnam Idol sẽ thiếu đi những cuộc đua gay cấn cùng giọng hát đầy nội lực và rất hiếm có của cô gái người Thái Nguyên này.
Bỏ qua những hào nhoáng của sân khấu, chàng trai người dân tộc Chu Ru, Ya Suy, luôn tạo một cảm giác "an toàn" cho khán giả vì lúc nào cũng hát bằng sự yêu đời và chân thành của mình. Nếu bên nữ Bảo Trâm là thí sinh có những thay đổi ngoạn mục nhất thì phái nam sẽ có Ya Suy. Không cá tính mạnh mẽ như những thí sinh dân tộc từng tham gia các cuộc thi hát trước đấy, Ya Suy luôn thu hút bởi sự đơn giản, mộc mạc, đôi chút nhẹ nhàng và lãng mạn như một hơi thở rất lành và hiền của chương trình. Dù phong độ trình diễn không được ổn định qua từng vòng thi nhưng sau mỗi đêm thi, Ya Suy luôn tạo được nhiều tình cảm trong lòng khán giả nhất là fan nữ bởi nét đáng yêu của chàng trai thật thà. 
Là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Vietnam Idol và vẫn đang bước những bước dài bền bỉ trong cuộc thi. Nhắc đến Hương Giang, khán giả không chỉ thấy hình ảnh một cô gái đam mê ca hát mà chính những nỗ lực phi thường đã giúp cô luôn dành được sự thiện cảm và yêu mến của mọi người. Trước những hạn chế về giọng hát cùng những nhận xét "khắt khe" mà dư luận dành cho, Hương Giang vẫn giữ một tinh thần và bản lĩnh vững vàng để vượt qua các thử thách của cuộc thi.
Sự xuất hiện của Thanh Tùng tại Vietnam Idol 2012 đã xoá tan những suy nghĩ bấy lâu nay của khán giả rằng những vận động viên thể thao chỉ có trái tim "sắt thép". Chàng kiện tướng wushu trẻ thế giới để lại nhiều ấn tượng với khán giả bằng giọng hát ấm áp, tình cảm và một trái tim luôn sẵn sàng sưởi ấm khán giả bằng những ballad ngọt ngào của mình. Giảng viên thanh nhạc Nam Khánh sau khi xem xong Gala 6 đã hết lời khen ngợi Thanh Tùng qua ca khúc Lời ru cho con, anh cho rằng Thanh Tùng là thí sinh nam tiến bộ nhất trong đêm thi vừa rồi, điều đó hoàn toàn hợp lý khi mỗi tuần thi, Tùng luôn cố gắng mang đến những mới mẻ và thay đổi để giới thiệu khán giả. 
Thảo My, cô gái nhỏ tuổi tự tin và có phong độ ổn định nhất. Không khó hiểu khi từ vòng Gala đầu tiên đến nay, Thảo My chỉ một lần duy nhất rơi vào top nguy hiểm. Sự bền bỉ của Thảo My nằm ở chỗ My sở hữu một gương mặt xinh xắn, một tinh thần trẻ trung, năng động và giọng hát của cô gái 17 tuổi này ngày một hoàn thiện qua từng vòng thi, My ngày càng trưởng thành và hát hay hơn. Có lẽ sự tươi trẻ và năng động đã giúp My luôn chiếm được nhiều cản tình của khán giả qua từng vòng thi. 
Và theo thống kê mới nhất kết quả bình chọn qua trang web chính thức của chương trình thì Thảo My đang là thí sinh được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất, hiện dẫn đầu với 60.286 lượt bình chọn, xếp thứ 2 là Hương Giang với 58.323 lượt bình chọn. Điều bất ngờ nhất là sau khi Hoàng Quyên có số tin nhắn bình chọn thấp nhất vào Gala trước thì cộng đồng mạng dường như quan tâm đến cô gái này hơn và ra sức vote cho cô, hiện Quyên đang vươn lên đứng thứ 3 với 56.322 lượt bình chọn. Đêm công bố kết quả Gala 6 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h, thứ 6 ngày 21-12 trên VTV3.