- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 2): Hồi sinh tượng đài bóng đá và dấu ấn người kiến tạo
- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 1): Vượt gian khó bằng đam mê, tinh thần tận hiến
- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 3): Để trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam hiện đại
Nửa cuối thế kỷ trước, khi kinh tế còn nhiều khó khăn song người hâm mộ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn tiêu, chen chúc để mua vé vào sân cổ vũ đội bóng đá Công an Hà Nội mà mình yêu thích. Tình yêu bóng đá cháy bỏng đó như mạch nguồn lan tỏa từ thế hệ này tới thế hệ khác, tạo nên cộng đồng người hâm mộ đội bóng. Và nay, cộng đồng đó đang ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội sau khi được hồi sinh, tái thiết từ năm 2022 đến nay.
Vì yêu mà đến!
Nhắc đến cổ động viên đội Công an Hà Nội, nhiều người nghĩ ngay tới anh Nguyễn Thanh Tùng (doanh nhân) - chàng thanh niên gốc Hà Nội với tình yêu cháy bỏng đã gắn bó với các hoạt động sôi nổi giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu 2000 và sau đó là thành viên sáng lập Hội cổ động viên bóng đá Công an Hà Nội (gọi tắt là CHF). Tình yêu đội bóng ngành Công an đến với anh Tùng khi còn là một cậu bé theo chân bố - một chiến sỹ Công an yêu mến đội - tới sân cổ vũ đội bóng của ngành, và sau những buổi chiều trốn học, trốn bố mẹ ra sân Long Biên xem các cầu thủ “thần tượng” tập luyện.
![]() |
Trong 7 thập kỷ, đội bóng đá Công an Hà Nội luôn nhận được sự tin yêu, đồng hành của đông đảo khán giả - người hâm mộ |
Sau hơn ba thập kỷ, từ khi còn là một cậu bé cho tới bây giờ là ông bố hai con, anh Tùng vẫn dành trọn tình yêu bóng đá cho đội Công an Hà Nội và lan tỏa tới vợ và hai con của mình. Gia đình anh thường xuyên tới sân cổ vũ đội, cả khi thi đấu sân nhà Hàng Đẫy hay làm khách tại các tỉnh, thành phố, và nước ngoài. “Có trận, cả ba thế hệ gia đình mình cùng cổ vũ đội bóng yêu thích. Vợ mình, ban đầu vì yêu chồng mà theo chân tới sân, nhưng dần dà tình yêu Công an Hà Nội lớn dần. Giờ mỗi lần cùng nhau ra sân, cô ấy còn hò hét nhiệt hơn cả mình” (cười), anh Tùng kể.
Giới cổ động viên Thủ đô không ai là không biết Nguyễn Chí Thanh, biệt danh Thanh “điên”, một “fan cứng”, yêu Công an Hà Nội đến cháy bỏng. Tình yêu đó được Thanh thể hiện qua sự cuồng nhiệt trên khán đài, cho tới không gian đặc sệt màu sắc Công an Hà Nội qua những hình ảnh, kỷ vật, đồ dùng trong ngôi nhà anh đang sinh sống. Ngay cả khi tổ chức đám cưới vào năm 2014, Thanh cũng muốn gắn sự kiện trọng đại của cuộc đời với tình yêu Công an Hà Nội, khi cùng vợ thực hiện bộ ảnh cưới trên sân vận động Hàng Đẫy, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của anh với đội bóng yêu thích.
“Mình bén duyên với đội Công an Hà Nội từ khi còn là một cậu bé theo chân người cậu vốn rất hâm mộ đội bóng tới sân Hàng Đẫy cổ vũ, rồi sau trận lại theo cậu tới quán bia trên phố Lê Hồng Phong để cùng những người bạn của cậu sôi nổi bàn luận về trận đấu vừa kết thúc. Tình yêu với bóng đá, với đội bóng Công an Hà Nội cứ thế lớn dần và thực sự “cháy bừng” khi mình là một thanh niên hừng hực sức trẻ tham gia Hội cổ động viên Công an Hà Nội - CHF những năm cuối thập niên 1990”, anh Thanh kể lại hành trình “vì yêu mà đến” với đội bóng đá Công an Hà Nội.
Theo anh Thanh, các anh em thành viên Hội CHF ngày đó đều chung một tình yêu chân phương, nhiệt thành với đội bóng. Mỗi dịp cuối tuần, mọi người rủ nhau tụ họp rồi tự bỏ tiền túi mua vé, chuẩn bị dụng cụ cổ vũ, lên sân là “cháy” hết mình một cách hồn nhiên, mộc mạc, không nhận bất cứ tài trợ hay nghe theo chỉ đạo nào. Tất cả thuần túy là sự nhiệt thành của tuổi trẻ, đến sân theo tiếng gọi của con tim, của tình yêu mãnh liệt với đội bóng Công an Hà Nội. “Cái chất của từng cầu thủ, của đội bóng Công an Hà Nội không lẫn vào đâu được. Có lẽ cũng vì thế đã tạo nên những cổ động viên có chất riêng, và ai đã trót yêu Công an Hà Nội thì không thể yêu đội bóng khác nữa”, anh Thanh khẳng định.
Ngày Công an Hà Nội FC không còn tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam cách đây hơn 20 năm, anh Thanh cùng nhiều người bạn không kìm được nước mắt. Dù vậy, tất cả với tình yêu vẹn nguyên vẫn dõi theo, cổ vũ những cầu thủ của đội chuyển giao sang đội bóng mới. Cho tới khi hai cầu thủ cuối cùng của Công an Hà Nội là thủ môn Phạm Việt Cường và trung vệ Lê Anh Dũng nghỉ thi đấu để trở về ngành nhận nhiệm vụ mới vào năm 2007, tình yêu đó chính thức “đóng cửa, cài then”. Và sau gần hai thập kỷ cháy âm ỉ, tình yêu đó bùng cháy trở lại khi Bộ Công an tái lập đội bóng đá Công an Hà Nội, đi lên từ hạng thấp và thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023.
“Trong ngày Công an Hà Nội trở lại V-League, tôi đã cầm lá cờ truyền thống Hội CHF lao xuống sân ôm các cầu thủ ăn mừng, và bật khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, khi được chứng kiến Công an Hà Nội hồi sinh tại giải đấu cao nhất Việt Nam, được cùng anh em cổ động viên “cháy” hết mình cho đội bóng yêu thích - điều mà trước đó trong mơ có lẽ tôi cũng không dám mơ”, anh Thanh xúc động.
Tổng Bí thư Tô Lâm luôn dành sự quan tâm, động viên CLB bóng đá Công an Hà Nội
(Trong ảnh: Đồng chí Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an xuống sân chúc mừng Văn Hậu và các cầu thủ CLB Công an Hà Nội)
Vinh dự đón những khán giả đặc biệt
Dù mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp từ mùa 2023 đến nay, song CLB Công an Hà Nội tự hào là đội bóng V-League nhận sự quan tâm lớn nhất từ các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, đội vinh dự đón các đồng chí trong Bộ Chính trị như Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình…, đến sân dự khán, động viên các cầu thủ thi đấu V-League, Cúp C1 Đông Nam Á. Đây là niềm vinh dự, đồng thời là sự khích lệ tinh thần to lớn để các thành viên đội bóng thi đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, đáp lại sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, cũng như của người hâm mộ.
“Cầu thủ thứ 12” của đội bóng thân yêu
Một ngày hè năm 1998, trước trận Công an Hà Nội đấu với Thể Công, tại một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương, một nhóm người trẻ cùng đam mê cháy bỏng với đội bóng Công an Hà Nội đã cùng họp bàn, thống nhất. “Hồi đó, anh em cổ động viên sinh hoạt trên sân với nhau cũng nhiều năm rồi. Nhìn sang nhiều đội bóng khác đều có hội cổ động viên, có cờ riêng, cổ vũ nhìn rất chuyên nghiệp. Trong khi nhóm mình dù rất máu lửa có thừa nhưng lại chủ yếu tự phát, ra sân ai mang gì dùng nấy để cổ vũ, không thì cổ vũ “chay”, chứ không có cờ quạt cổ vũ đội bóng hay thứ gì đó mang tính biểu trưng. Vì vậy, anh em thống nhất lập ra CHF và chọn lá cờ hai màu xanh - trắng, hai màu trên áo thi đấu của cầu thủ Công an Hà Nội thời điểm đó, làm cờ cổ vũ”, anh Nguyễn Thanh Tùng - thành viên sáng lập Hội cổ động viên bóng đá Công an Hà Nội kể lại.
![]() |
Anh Thanh Tùng - thành viên sáng lập Hội CHF, Chủ tịch Hội cổ động viên CLB bóng đá Công an Hà Nội |
Thế là, kế hoạch sản xuất cờ cổ vũ được gấp rút thực hiện. “Ngày đó, đa số hội viên là học sinh, sinh viên làm gì có tiền đâu. Anh em thống nhất người nào đi làm thì đóng 100 nghìn đồng, sinh viên góp ít hơn, các em nhỏ không có tiền thì góp sức chuẩn bị cho công tác cổ vũ trận đấu. Tôi với vai trò phụ trách cổ vũ nhận nhiệm vụ chuẩn bị cờ, ra chợ vải Phùng Khoang chọn mua loại vải rẻ tiền thôi vì quỹ đâu có nhiều, rồi nhờ ông anh rể - một thợ may - may giúp không lấy tiền công. Một lá cờ xanh - trắng lớn khổ 16mét x 20mét cùng 50 lá cờ 60x90cm được khẩn trương hoàn tất, kịp ra mắt trận “siêu kinh điển” Công an Hà Nội - Thể Công ngày hôm sau. Đó là lần đầu tiên khán đài cổ động Công an Hà Nội có cờ cổ vũ cỡ lớn và “rừng cờ” mang màu sắc đặc trưng. Cũng nhờ đó mà không khí cổ vũ sôi động hơn hẳn ngày thường”, anh Tùng nhớ lại.
Chỉ 4 chữ CAHN trên lá cờ cổ vũ, nhưng đấy là tình yêu mãnh liệt và trung thành của những “cầu thủ thứ 12” trên khán đài dành cho đội bóng.
![]() |
Cổ động viên Công an Hà Nội cùng kiều bào tại Philippines “tiếp lửa” cho đội bóng thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 |
Ấm áp nghĩa đồng bào
Trên hành trình chinh phục đỉnh cao Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25, CLB Công an Hà Nội đã có nhiều chuyến làm khách tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines. Và đi đến đâu, đội bóng đại diện cho thể thao Công an nhân dân và bóng đá Việt Nam đều đón nhận tình cảm, sự yêu mến, cổ vũ hết mình của các kiều bào đang sinh sống, học tập và lao động trên nước bạn.
Khi biết tin Quang Hải cùng đồng đội tới Philippines đá vòng bảng C1 Đông Nam Á gặp chủ nhà Kaya-Iloilo, chị Trần Thị Thơ cùng hàng trăm đồng hương hiện cư trú tại các thành phố của Philippines đã đổ về sân Rizal, mang theo cờ đỏ sao vàng, cờ truyền thống của CLB Công an Hà Nội để “tiếp lửa” đội nhà. “Hiếm có khi nào bà con Việt kiều tại đây được sống trong bầu không khí bóng đá sôi động đến thế. Tất cả đều rất đỗi tự hào khi CLB Công an Hà Nội đại diện Việt Nam thi đấu giải đấu cao nhất khu vực, và những màn cổ vũ hết mình được kết lại bằng niềm vui chiến thắng”, chị Thơ bày tỏ sau chiến thắng 2-1 của đội nhà.
Tại chung kết lượt về C1 Đông Nam Á 2024/25, giữa sức ép của gần 30.000 khán giả chủ nhà Buriram Utd thì trên khán đài sân Chang Area (Thái Lan), các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn ấm lòng và xúc động trước sự hiện diện, cổ vũ hết mình của 1.000 cổ động viên - kiều bào Việt Nam ở Thái Lan.
Anh Nguyễn Anh Tuấn - du học sinh Việt Nam tại Thái Lan - cho biết sau khi Quang Hải cùng đồng đội giành quyền vào chung kết gặp Buriram Utd, anh cùng các sinh viên, du học sinh Việt khác tại Thái Lan đã sớm lên kế hoạch tới sân “tiếp lửa” đội nhà. “Thi đấu tại Thái Lan, đặc biệt là trên sân đội 11 lần vô địch Thái Lan không dễ dàng với mọi đội bóng. Chính vì vậy, bằng tình yêu Tổ quốc, yêu Công an Hà Nội, anh em hội du học sinh chúng tôi cùng đông đảo kiều bào đã cùng hội ngộ tại đây, “cháy” hết mình để tạo điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ Công an Hà Nội trên hành trình chinh phục cúp vàng Đông Nam Á”, anh Tuấn bày tỏ.
![]() |
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội, trao tặng toàn bộ số tiền bán vé cho đại diện Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam để giúp đỡ đồng bào Việt Nam tại Malaysia gặp khó khăn |
Không chỉ đón nhận tình cảm của kiều bào, CLB Công an Hà Nội còn có những việc làm, ý nghĩa cao đẹp trong hành trình du đấu quốc tế. Điển hình như trong trận thắng Kuala Lumpur City 3-2 tại vòng bảng C1 Đông Nam Á 2024/25 diễn ra tại Malaysia, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội đã thay mặt đội trao tặng toàn bộ số tiền bán vé của đội khách cho đại diện Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam để giúp đỡ các đồng bào Việt trên đất khách gặp khó khăn, yếu thế cần sự giúp đỡ.
Trân trọng khán giả - người hâm mộ, cùng những hành động thiết thực, nhân văn như thế chính là cách để CLB Công an Hà Nội giành trọn sự yêu mến của khán giả, góp phần lan tỏa hình ảnh và tình yêu đội bóng.
Giám đốc CATP Hà Nội gặp mặt, cảm ơn cổ động viên Việt Nam tại Thái Lan
Chiều 21-5, trước thềm chung kết lượt về C1 Đông Nam Á 2024/25 giữa CLB Công an Hà Nội và chủ nhà Buriram Utd (Thái Lan) trên sân Chang Arena, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội, có buổi gặp mặt, cảm ơn kiều bào, các cổ động viên Việt Nam tại Thái Lan.
Phát biểu tại buổi gặp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ xúc động và tự hào khi trước trận chung kết C1 Đông Nam Á của CLB bóng đá Công an Hà Nội, được gặp gỡ, gửi lời cám ơn tới các đồng chí lãnh đạo đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Thái Lan, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, các cổ động viên đã luôn dõi theo, ủng hộ, đồng hành cùng đội bóng.
“Sự hiện diện đông đảo, ấm áp và chân tình của quý vị ngày hôm nay là minh chứng rõ nét cho tình yêu nước, tinh thần gắn kết dân tộc và niềm tự hào khi một đại diện của Việt Nam - CLB Công an Hà Nội - được góp mặt tại trận chung kết giải đấu lớn nhất Đông Nam Á cấp CLB”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và toàn thể đội bóng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các vị khách quý, cổ động viên đã không quản ngại thời gian, khoảng cách để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng thân yêu.
“Điều làm nên sức mạnh lớn nhất không chỉ đến từ sân cỏ, mà chính là tình yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu dân tộc Việt Nam, sự ủng hộ cổ vũ không ngừng nghỉ của người hâm mộ trong và ngoài nước là điều chứng minh cho điều đó”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định. Cũng tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt CATP Hà Nội và CLB Công an Hà Nội gửi đến đại diện cộng đồng người Việt tại Thái Lan món quà truyền thống mang đậm phong vị quê nhà là những chiếc bánh cốm, bánh phu thê.
(Còn tiếp)